Bé Trần Xuân Tiên được xuất viện

(ANTĐ) - Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện Việt-Đức, bé Trần Xuân Tiên, nhân vật chính trong bài báo “Phận nhỏ bất hạnh lớn” đăng trên Báo  An ninh Thủ đô số ra ngày 14-3 đã chính thức bình phục và ra viện. Bé Tiên là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc dẫn đến cụt hai chân xảy ra tại địa bàn Phủ Lý-Hà Nam ngày 8-3 và được đông đảo bạn đọc An ninh Thủ đô chung tay giúp đỡ.

Bé Trần Xuân Tiên được xuất viện

(ANTĐ) - Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện Việt-Đức, bé Trần Xuân Tiên, nhân vật chính trong bài báo “Phận nhỏ bất hạnh lớn” đăng trên Báo  An ninh Thủ đô số ra ngày 14-3 đã chính thức bình phục và ra viện. Bé Tiên là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc dẫn đến cụt hai chân xảy ra tại địa bàn Phủ Lý-Hà Nam ngày 8-3 và được đông đảo bạn đọc An ninh Thủ đô chung tay giúp đỡ.

Ngày 15-4, đại diện Báo ANTĐ trao số tiền bạn đọc ủng hộ đợt cuối cho bé Trần Xuân Tiên

Sáng 15-4, chúng tôi trở lại bệnh viện Việt - Đức đúng lúc ông Trần Bá Vĩ, ông ngoại của bé Tiên đang lên làm các thủ tục xuất viện. Tiến sỹ Lương Nhất Việt - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật nhi trực tiếp đưa chúng tôi tới thăm bé Tiên. Khác hẳn với những ngày đầu vào viện, bây giờ dù vẫn phải nằm trên giường vì không còn đôi chân nhưng bé Tiên đã có thể chơi đùa vui vẻ với mọi người xung quanh. Câu đầu tiên chúng tôi nghe được là tiếng reo trong trẻo: “Con chào ông” khi cô bé nhìn thấy Tiến sỹ Việt và nhoài tới phía trước ôm lấy cổ ông bác sỹ. Có lẽ quãng thời gian hơn 1 tháng thường xuyên chăm sóc đã làm nên sợi dây tình cảm gắn kết giữa bác sỹ Việt và cháu bé bất hạnh này. “Sức khỏe của bé Tiên đã bình phục hoàn toàn, chính vì thế chúng tôi quyết định cho cháu ra viện trong ngày hôm nay” - Tiến sỹ Việt nói.

Món quà lần này Báo An ninh Thủ đô mang tới cho hai ông cháu là số tiền 11.210.000 đồng mà bạn đọc Báo An ninh Thủ đô gửi đến trong đợt ủng hộ lần 3, chúng tôi đã dành lại đợi trao lúc xuất viện coi như một món quà tạm biệt và chúc mọi điều may mắn sẽ đến với cháu bé bất hạnh này.

Cũng trong buổi trao tặng, Giáo sư Trần Ngọc Bích - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật nhi cũng thay mặt bệnh viện bàn giao lại số tiền hơn 400 triệu đồng mà bạn đọc Báo An ninh Thủ đô đã gửi tặng bé Tiên thông qua các y bác sỹ của bệnh viện Việt - Đức. Tính đến thời điểm bé Tiên xuất viện, tổng số tiền mà bạn đọc đã quyên góp cho bé lên tới 1,4 tỷ đồng, trong đó có 900 triệu đồng được trao trực tiếp cho ông ngoại bé ngay tại giường bệnh và hơn 100 triệu đồng được gửi tới thông qua tòa soạn Báo An ninh Thủ đô.

Cầm số tiền được trao, ông Vĩ rân rấn nước mắt, miệng cứ ấp a ấp úng mãi mới thành lời: Cả đời tôi, chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế, càng không dám nghĩ cháu mình sẽ nhận được nhiều tình thương đến vậy. Dù đã sống quá nửa đời người, nhưng bây giờ tôi mới thấu hiểu, cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt. Rất nhiều tấm lòng mở ra với những người bất hạnh như hai ông cháu tôi, đôi lúc tôi vẫn nghĩ liệu đây có phải là mình nằm mơ hay một phép thần? Nhờ Báo An ninh Thủ đô cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng ấy… Giọng ông Vĩ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi nghẹn lại. Ông khóc.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến người đàn ông này rơi nước mắt. Kể từ lúc sự việc xảy ra, ông Vĩ chưa hề rơi một giọt lệ, ngay cả trong đám tang của vợ, hay lúc bé Tiên thập tử nhất sinh sau vụ tai nạn. Người đàn ông đau khổ ấy nghĩ rằng, mình phải luôn luôn cứng rắn để còn sức mà lo cho cháu. Ấy vậy mà bây giờ khi mọi sự đã êm xuôi ông lại không giữ được cảm xúc của mình. Mới hay, lòng nhân ái, tình thương giữa con người với con người có thể làm mềm yếu bất cứ ai.

Theo Tiến sỹ Lương Nhất Việt, vừa qua gia đình bé Tiên cũng có nguyện vọng nhờ các bác sỹ của bệnh viện Việt - Đức giúp đỡ để bé có thể lắp được đôi chân giả. Chính vì thế, khoa Phẫu thuật nhi đã liên hệ đặt vấn đề với Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ em khuyết tật thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Cũng theo Tiến sỹ Việt thì ông Đồng Văn An - Giám đốc Trung tâm này đã chính thức nhận lời giúp đỡ. Tuy nhiên, cần ít nhất thời gian 1 tháng nữa để các mỏm xương cụt hoàn toàn ổn định mới có thể tiến hành lắp đặt ổn định.

Bé Tiên bình phục và xuất viện, đó không phải là phép thần, cũng không phải là giấc mơ như ông Vĩ nghĩ. Đơn giản chỉ là lòng nhân ái, tình thương nếu được đặt đúng chỗ và tất cả chúng ta cũng chung tay góp sức, nó có thể cứu giúp bất kỳ ai dù họ có khó khăn, bất hạnh đến đâu. Và Báo An  ninh Thủ đô đã làm cầu nối để mọi tấm lòng, mọi tình thương ấy đến được với những mảnh đời bất hạnh.

Nguyễn Long