TP.HCM:

Bắt nóng 2 tên kề dao cướp tài sản của tài xế taxi

ANTĐ - 2 tên cướp trẻ dùng 2 con dao nhọn uy hiếp tài xế taxi trong xe để cướp đi 1 số tài sản, thế nhưng chúng bị chính người tài xế và người dân truy đuổi nóng bắt giữ trên đường.

Vụ án xảy ra vào rạng sáng 21/9 tại tuyến đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP.HCM. Đến chiều cùng ngày, công an quận 5 xác nhận đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

2 tên cướp gồm: Phạm Đắc Thắng (trái) và Nguyễn Văn Sang (phải)

Khoảng 1h rạng sáng 21/9, ông Trần Hữu Phương (SN 1975, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đậu chiếc xe taxi của hãng Vinasun BKS 56K – 9657 tại khu vực ngã tư An Sương (thuộc quận 12). Lúc này có 2 thanh niên mặt non choẹt đến, yêu cầu ông Phương chở về chợ Bàu Sen thuộc phường 3, quận 5. Mặc dù đi xa, lúc đêm hôm nhưng vì 2 thanh niên yêu cầu chở vào trung tâm TP.HCM nên ông Phương cũng khá yên tâm.

Đến thời điểm 1h45, khi xe đến trước nhà số 138/51 đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5 thì 2 người thanh niên yêu cầu ông Phương dừng xe. Bất ngờ từ băng ghế sau, 2 thanh niên, mỗi người cầm 1 con dao Thái Lan kề dao, kề hông ông Phương làm ông hoảng hồn, không dám chống cự. Theo yêu cầu của chúng ông Phương giao nộp cho 2 thanh niên này 1 số tài sản gồm: 1 ĐTDĐ và 1,2 triệu đồng. Khi cầm tài sản trong tay, 2 thanh niên tung cửa xe tháo chạy.

Ông Phương cũng mở cửa, vừa đuổi theo, vừa tri hô. Nhiều người dân nghe tiếng kêu la cũng nhập cuộc truy đuổi. Qua nhiều tuyến đường đến đường An Dương Vương, quận 5, ông Phương và người dân đã tóm được 2 thanh niên cùng với tang vật là số tài sản mà chúng vừa cướp được để chuyển giao cơ quan công an xử lý.

Tại công an, 2 đối tượng khai là Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn Sang (đều SN 1995, cùng ngụ xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Theo đó Thắng đã vào TP.HCM nhiều tháng nay và phụ giúp ở tiệm hớt tóc cho gia đình một người bà con tại quận 5. Sau đó Thắng về quê chơi và vài ngày trước đây thì vào lại TP.HCM nhưng lại ở phòng trọ với Sang – một người đồng hương.

Do đề đóm nên mới đây Thắng thua, bị nợ 5 triệu đồng, bị chủ nợ nhiều lần hối thúc. Riêng Sang cũng không nghề nghiệp không có tiền tiêu xài, trả phòng trọ. Do đó Thắng và Sang bàn bạc nhau đi cướp. Đêm 20/9, Thắng và Sang tổ chức nhậu nhẹt với 1 số người bạn. Tàn cuộc nhậu thì Thắng, Sang lấy 2 con dao rời phòng trọ và sau đó thì gây ra vụ cướp như nói trên.