Bao nhiêu chị em được sướng?

ANTĐ - Một năm, phụ nữ ta có tới 2 ngày chính thức dành cho mình, ngoài ra còn ngày tình nhân, ngày sinh, trước đây mấy ngày chính thức ấy là chị em viên chức được khám bệnh, được sì sụp bún thang, bún chả.

- Giờ vẫn được khám bệnh, nhưng bún chả thì nâng cấp thành nhà hàng bình dân rồi, mà so bì với chị em làm gì, cánh đàn ông ngày nào chả là của mình.

- Ai so bì, muốn chị em ngày nào cũng sướng ấy chứ.

- Chí phải, chẳng cần thiết sắp đến mấy ngày “chính thức” mới tổ chức này nọ, tưng bừng quảng cáo khuyến mãi, anh em lo ngay ngáy mua hoa tặng quà. Còn chị em người sướng quanh năm thì thờ ơ với quà, người đầu tắt mặt tối cần quà lại không có.

- Trái chuyên môn chứ nếu không tôi đã làm một cái luận án “Tờ sờ” kiểu như “phân tầng xã hội trong phụ nữ những năm đầu thế kỷ XXI”, khối anh phục sát đất.

- Cần gì phải luận án, bây giờ ông đi làm một cuộc phỏng vấn “bỏ túi” xem có bao nhiêu chị em biết 8-3 là ngày gì không?

- Chắc chắn những chị em lao động “cửu vạn” ở chợ, những nông dân hai sương một nắng, những người bán hàng rong… không để ý. Họ chỉ lo kiếm từng đồng từng hào chăm chồng nuôi con. Với họ, ngày nào có chút tiền lo cho mâm cơm tươm tất dù họ có phải cực nhọc đã là ngày hạnh phúc.

- … và không bị chồng lần túi lấy tiền đi chơi lô đề, không bị chồng “ngứa tay” mà oánh cho thâm tím mình mẩy…

- Ôi, mấy gã chồng ấy thì tính làm gì cho nó “mất trong sạch” cánh đàn ông chân chính.

- Ngẫm ra thì thấy phụ nữ khổ vẫn là nhiều ông ạ, nhưng thôi ai được ngày nào sướng thì biết ngày ấy, và phải cố làm sao cho nhiều chị em được sướng dài dài, bền vững!