Bạo lực V-League có 'bóng dáng' trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn với các tình huống bạo lực, có lẽ V-League 2021 đã không "nở rộ" những hình ảnh phản cảm như tại mấy vòng đấu vừa qua.

Vòng 5 V-League 2021 chứng kiến hình ảnh Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) đạp gãy chân Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) khiến tiền vệ này phải phẫu thuật, nghỉ dài hạn còn "tác giả" pha vào bóng bị treo giò tới hết năm.

Những tưởng, pha vào bóng và cả án phạt nghiêm khắc trên sẽ răn đe phần còn lại của V-League. Nhưng thực tế, bạo lực vẫn tồn tại, xuất hiện gần như đều đặn qua mỗi vòng đấu.

Trọng tài Lê Đức Cảnh bị kỷ luật nội bộ vì nương tay với hành vi bạo lực trận Đà Nẵng - Hà Nội, vòng 8

Trọng tài Lê Đức Cảnh bị kỷ luật nội bộ vì nương tay với hành vi bạo lực trận Đà Nẵng - Hà Nội, vòng 8

Ngay sau vụ việc của Hùng Dũng, ở vòng 6, khán giả bất đắc dĩ chứng kiến cảnh Thế Hưng (Nam Định) có pha đạp thẳng gầm giày vào đầu gối Công Thành (Sài Gòn), Samson (Thanh Hoá) đạp thẳng vào đùi Tuấn Mạnh (Đà Nẵng).

Qua tới vòng 7, tới lượt Việt Anh (Hà Nội) cố tính sút bóng vào bụng đồng nghiệp Kebe (Đà Nẵng) đang nằm sân, Văn Quyết (Hà Nội) song phi vào người Almeida (Đà Nẵng), còn Văn Trung (Hải Phòng) vung tay vào thẳng mặt Kim Dong-su (HAGL).

Đến vòng 9, một số thành viên đội TP.HCM lao vào phản ứng trọng tài trận hoà Thanh Hoá, trong đó thủ môn Thanh Thắng phản cảm nhất với hành vi chửi tục, húc gãy răng trợ lý trọng tài Nguyên Thành. Còn trên sân Vinh, Thanh Thảo (Bình Dương) sau khi phạm lỗi đã tiếp tục dùng chân trái đạp vào đầu gối Mạnh Quỳnh (SLNA).

Những hành vi xấu xí, phi thể thao xuất hiện liên tiếp có một phần nguyên nhân từ sự nương tay của các trọng tài.

Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền gọi pha sút bóng vào người đồng nghiệp của Việt Anh (Hà Nội, vòng 8) là "không thể chấp nhận được" và cho rằng trọng tài chính Lê Đức Cảnh lẽ ra phải rút thẻ đỏ ở tình huống đó. Cũng vì nương tay với bạo lực, ông Lê Đức Cảnh sau đó bị "treo còi" 2 trận.

Hay mới nhất là vòng 9 vừa kết thúc, một số tình huống các trọng tài xử quá nhẹ, buộc Ban điều hành giải phải gửi hồ sơ sang Ban Kỷ luật đề nghị phạt nặng thêm.

Cụ thể là tình huống Thanh Thắng (TP.HCM) húc gãy răng trợ lý trọng tài Nguyên Thành hay Thanh Thảo (Bình Dương) sau phạm lỗi còn cố ý đạp "bồi" thêm lên người đồng nghiệp. Cả tình huống trên, người vi phạm chỉ phải nhận thẻ vàng.

Nhiều trọng tài đôi khi vì kém chuyên môn hay yếu bản lĩnh nên bỏ lọt hoặc không dám mạnh tay với các pha bóng bạo lực, nhất là ở những trận đấu tâm điểm, nhưng chính điều đó lại dung dưỡng cho bạo lực leo thang mà cầu thủ và giải đấu là đối tượng phải gánh chịu hậu quả.