Bánh trung thu “thao túng” vỉa hè Hà Nội

ANTĐ -Những quầy bánh trung thu "dã chiến" tự phát mọc trên vỉa hè chả biết ai là người kiểm chứng chất lượng, và hơn thế nó còn như tiền lệ xấu gây ảnh hưởng đến quản lý trật tự đô thị.

Khó có thể đếm nổi cho đến thời điểm này trên các vỉa hè Hà Nội có bao nhiêu quầy bán bánh trung thu. Chẳng có gì để nói nếu như đó là những quầy hàng là cửa hàng chính thống, đằng này như một sức mạnh riêng nào đó, các quầy bánh trung thu “dã chiến” xâm chiếm vỉa hè một cách thật ngang nhiên.

Vỉa hè Giảng Võ vào mùa bánh trung thu

Thời điểm trước những ngày Rằm Trung thu đến, vỉa hè đường phố Hà Nội quả là một thiên đường của bánh nướng, bánh dẻo... Sự phong phú về mẫu mã, sự đa dạng về chủng loại, và sự đắt đỏ về giá cả… tất cả đều phơi bày trên vỉa hè đường phố. Thế nhưng, điều đáng quan tâm nhất, chưa phải là chất lượng bánh kẹo ngon hay không ngon, thật hay không thật mà là sự la liệt của nó trên vỉa hè một cái thái quá.

Có người nói rằng thời điểm này phố Hà Nội có thể đặt tên là “phố bánh Trung thu” mới đúng với những gì đang diễn ra. Bởi nó không chỉ về số lượng mà còn cả về sự trang trí bắt mắt. Người ta càng dễ dàng mua bánh trung thu bao nhiêu thì người đi bộ lại mất lối đi bấy nhiêu. Như vậy, không chỉ lộn xộn mà còn gây mất trật tự giao thông đô thị khi người mua bán dừng xe dưới lòng đường. Điểm qua một vài con phố như Phan Đình Phùng, Liễu Giai, Giảng Võ… ta như bị lạc vào ma trận bánh trung thu. Cảnh tượng này đều làm người dân chứng kiến phải đặt câu hỏi “vì sao những hành bánh trung thu tài thế?”, bởi trước đó nơi này luôn là sự thông thoáng, quy củ.

Những hình ảnh quầy bánh trung thu “dã chiến” trên hè phố cho thấy sự linh hoạt tài tình của nhà kinh doanh, còn về phía nhà quản lý thì người dân lại nghĩ khác, “cung cách quản lý của cơ quan chức năng cũng thật dễ dàng”. Vỉa hè dành cho người đi bộ, điều đó thì người dân bình thường nhất đã hiểu từ bấy lâu nay. Và để vỉa hè được thông thoáng, cơ quan chức năng phải bỏ ra không ít thời gian, công sức để triển khai những chiến dịch ra quân “trả lại vỉa hè cho người đi bộ”. Vậy nhưng, tiền lệ như cảnh tượng đang diễn ra trên vỉa hè vào thời điểm “tiền trung thu” đã làm ảnh hưởng không nhỏ và nó gây hệ lụy cho bộ mặt phố phường nếu như cơ quan quản lý còn lỏng lẻo trong việc giám sát.

Những quầy bánh trung thu "dã chiến" trên vỉa hè đường Liễu Giai 

Bởi thường ngày, công việc lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ vẫn được loa phường ra rả, thế nhưng cảnh lộn xộn đang còn “phình ra”. Vậy thì cảnh tượng hiện tại trên vỉa hè rất ngang nhiên kia, làm cho những cuộc đẩy đuổi dẹp vỉa hè trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, phía trên cột điện loa phường hàng ngày phát ra oang oang, mà dưới chân cột hàng hóa chiếm dụng vỉa hè tràn lan thì liệu có trái ngược nhau giữa lời nói và việc làm hay không? Từ chuyện vỉa hè mùa bánh trung thu nhìn ra cung cách quản lý của cơ quan chức năng, người dân sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất hợp lý. Thế nên, chính vì vậy mà cái vỉa hè cho đến giờ cũng chưa thể tìm ra cách quản lý hữu hiệu nhất.

Bên cạnh câu chuyện vỉa hè “nhường” cho bánh trung thu còn phải nói đến chất lượng của những cửa hàng “dã chiến” đó thực hư thế nào. Ai sẽ là người kiểm soát chất lượng những “đại lý” di động kiểu này để bảo vệ người tiêu dùng hay cũng buông như việc nó tự nhiên “mọc” trên vỉa như đang diễn ra.