Bangladesh: Hàng nghìn người đu bám tàu hỏa về quê ngày lễ

ANTĐ - Hàng ngàn người Banglades đã đổ dồn vào các toa xe lửa, thậm chí còn ngồi trên nóc tàu ở thủ đô Dhaka, để kịp về nhà dự lễ hội quốc gia Eid al-Fitr hàng năm ở quốc gia này…
Những người Bangladesh vui vẻ ngồi trên nóc tàu hỏa để kịp về hội tụ với gia đình trong dịp lễ hội Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày 


Tháng trước, những tín đồ Hồi Giáo trên khắp thế giới đã cố gắng hạn chế ăn uống từ sáng đến chiều theo tập tục văn hóa của họ


Lễ hội Eid đặc biệt là dịp ưa thích của trẻ em, vì không những được ăn nhiều, mà còn nhận được quà.

Là ngày lễ quốc gia tại Bangladesh, lễ hội này bắt đầu từ tối qua và kéo dài 3 ngày. Vào những dịp này, người dân Bangladesh dành thời gian thăm bạn bè và tập trung lại để tổ chức các lễ hội tôn giáo lớn. 




Những người này cố bám và chen lấn nhau  vào các toa, hoặc bất kỳ hình thức nào, để được về nhà 




Các hành khách đang cố giúp một người phụ nữ, nhảy từ trên cầu xuống nóc tàu vốn đã chật chội


Đối với những vị khách đi phà cũng không ngoại lệ: mạo hiểm bám vào thành phà để vượt sông