Bản lĩnh của người lính trẻ được "tôi, rèn từ lửa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bình dị như những người chiến sỹ Công an Thủ đô anh hùng, người lính trẻ được "tôi, rèn từ lửa" với nhiều lần tham gia chữa cháy, cứu người cả trong và ngoài nước xin tặng phần thưởng của mình cho những người đồng đội thân yêu...
Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (SN 1991, Cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội)

Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (SN 1991, Cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội)

Chỉ sợ...có nạn nhân không chờ được

Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (SN 1991, Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội) nhớ mãi hồi còn bé đã rất xúc động khi nhìn thấy tấm ảnh một người chiến sỹ PCCC lao vào đám lửa. Đồng chí Tuấn chia sẻ: “Tôi tự nhủ sau này nhất định phải làm người lính PCCC; tiếp bước theo ông nội và bác ruột được vinh dự khoác lên mình bộ quân phục CAND thiêng liêng”.

Ước mơ của Tuấn đã thành sự thật, 11 năm qua, đồng chí Tuấn đã gắn bó với sắc phục người lính PCCC với những điều thật đáng trân trọng. Dù còn trẻ nhưng Thượng úy Tuấn đã có mặt, góp sức trong nhiều vụ việc, góp phần cứu sống nhiều người như: cùng đồng đội đã tham gia cứu nạn cứu hộ tại vụ sập giàn giáo xảy tại Khu Công nghiệp Formusa (Hà Tĩnh); chữa cháy kho chứa hóa chất ở Long Biên năm 2020; vụ chữa cháy và CNCH ngày 29/11/2023, tại xưởng sản xuất thuốc thú y thuộc Cụm công nghiệp Liên Phương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; giải cứu thành công 3 nạn nhân, hướng dẫn 1 người mắc kẹt ra vị trí an toàn và trực tiếp thực hiện các biện pháp sơ, cấp cứu cứu sống 2 nạn nhân bị ngạt khói…

Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (giữa) cùng những người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng

Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (giữa) cùng những người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng

Kỷ niệm đặc biệt mà người chiến sỹ trẻ nhớ mãi lần cùng đồng đội tham gia cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và cứu sống một thanh niên 17 tuổi bị vùi lấp nhiều ngày vào tháng 3-2023.

"Chúng tôi cũng chia sẻ các phần thức ăn của mình với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đến thăm hỏi, người dân Thổ Nhĩ Kỳ khi biết đây là những cán bộ chiến sỹ Công an Việt Nam họ đều rất trân trọng, đặt tay lên ngực.

Qua phần mềm google dịch trên smartphone họ viết: “Việt Nam anh hùng, người Việt Nam anh hùng. Những em bé chạy đến ôm chầm lấy chúng tôi, những cụ già với cái ôm ấm áp. Tình cảm ấy là kỷ niệm không bao giờ chúng tôi quên trong bối cảnh như ngày tận thế…”, Thượng úy Tuấn xúc động nói.

Đồng chí Tuấn chia sẻ rằng mình cũng không thể nhớ hết đã trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu người bởi “nghề của tôi, chuông báo là lên đường”. Khi được hỏi về bao lần lao vào đám lửa, có nỗi sợ gì không, Thượng uý Tuấn nói: “Với tôi khói lửa chưa bao giờ làm tôi sợ. Chúng tôi chỉ sợ nhất là trong đám cháy có nạn nhân mà nạn nhân không đợi được...”.

“Là người lính cứu hỏa, chúng tôi luôn tâm niệm “giành cái còn trong cái mất”; khi làm nhiệm vụ không bao giờ sợ hãi, chùn bước. Với tôi lính cứu hỏa là những người không bao giờ từ bỏ, không bao giờ chùn chân. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tính mạng nhân dân. Mỗi lần có đồng chí, đồng đội, hi sinh, lòng quặn đau lắm chứ. Dù mặn chát nhưng bát cơm vẫn phải nuốt để có cháy là lên đường ngay. Càng thế mình càng phải cố gắng”, Thượng úy Tuấn nói.

Vinh dự là 1 trong 10 gương mặt Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023 mới được tôn vinh, Thượng úy Tuấn xin tặng phần thưởng này cho những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống và cả những người vẫn đang thầm hằng hằng ngày sẵn sàng lao vào lửa để giành mạng sống cho người khác.

Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (trái) hướng dẫn các em học sinh kỹ năng PCCC và CNCH

Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn (trái) hướng dẫn các em học sinh kỹ năng PCCC và CNCH

Sẵn sàng mong con nối nghiệp cha

Không chỉ là là người lính rắn rỏi được “tôi, rèn từ lửa”, Thượng uý Nguyễn Duy Tuấn còn là Bí thư chi đoàn Đội CC & CNCH khu vực số 5 với nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, trong công tác, trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật; mưu trí dũng cảm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Công tác cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ mới, chưa thực sự triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân; nhiều cơ sở, người dân chưa hình dung được nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Trong những năm qua, bằng nhiệt huyết, sức trẻ và vốn tri thức đã được học tập, trau dồi từ thực tế, Thượng úy Tuấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cũng như quần chúng nhân dân tham gia phù hợp với từng đối tượng và tình hình đặc điểm của đơn vị, địa phương. Trong đó, Tuấn có đam mê đặc biệt với việc tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH cho các em học sinh.

Thượng úy Tuấn cho biết, với các em nhỏ, kỹ năng này rất quan trọng nhưng quan trọng làm sao để kiến thức trẻ thành kỹ năng, thành điều mà các em nhớ được.

Vì thế, mỗi giờ tuyên truyền, hướng dẫn của "thầy Tuấn" đều rất đặc biệt với các em nhỏ với những câu chuyện dí dỏm, những tình huống đời thường và kỹ năng đơn giản nhưng hiệu quả. Mọi thứ các em sử dụng được để thoát nạn phải là đồ thân thuộc, đâu cũng có, dễ làm, dễ nhớ, và hơn hết phải có nhiều niềm vui…

Với những nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác, Thượng úy Tuấn đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng, quần chúng nhân dân cảm phục, yêu mến. Quan trọng hơn thế, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu ngành, yêu nghề của Thượng úy Tuấn đã và đang lan tỏa sang các đồng chí, đồng đội tạo nên sức mạnh tham gia phòng cháy tốt, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời vì sự bình yên của nhân dân.

Có 2 con nhỏ, với đồng chí Tuấn, hạnh phúc chỉ giản đơn là hoàn thành tốt nhất công việc của mình, cố gắng nhất không để vụ cháy có nạn nhân và trở về bên gia đình thân yêu với 2 đứa con nhỏ và người vợ dù cùng trong lực lượng PCCC nhưng chắc hẳn cũng không thiếu những đêm giấu nước mắt thương, lo cho chồng…

“Nếu con tôi sau này muốn theo nghiệp cha, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Để lúc đấy lại có sự trao đổi kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa 2 bố con thì thật tuyệt vời”, Thượng úy Tuấn nói.