Bà Cốc Khai Lai nhận tội

ANTĐ - Phiên toà xét xử bà Cốc Khai Lai cùng tòng phạm trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood đã khép lại chỉ sau vài giờ xét xử với lời nhận tội của vợ cựu Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh.

Hai bị cáo Cốc Khai Lai và Trương Hiếu Quân

Dù gây xôn xao dư luận Trung Quốc và thế giới song phiên toà xét xử bà Cốc Khai Lai - vợ của nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai - cùng tòng phạm Trương Hiếu Quân chỉ diễn ra trong vài giờ vào hôm qua 9-8. Bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc đã  đầu độc chết doanh nhân người Anh Neil Heywood tại một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh vào tháng 11-2011.

Bà Cốc Khai Lai cùng đồng phạm Trương Hiếu Quân (vốn là người giúp việc trong gia đình bà Lai), đã được đưa đến toà án dưới cơn mưa tầm tã và an ninh thắt chặt. Tính chất phức tạp của “vụ án nhạy cảm nhất 30 năm qua tại Trung Quốc“, dù về danh nghĩa là vụ án hình sự, có thể thấy qua việc cả bà Cốc Khai Lai và đồng phạm đều trú tại Trùng Khánh và địa điểm xảy ra vụ án cũng ở thành phố miền Tây Nam này song địa điểm xử án lại diễn ra ở toà án Hợp Phì, một thành phố miền Đông cách đó tới 1.500 km.

Theo cáo trạng, doanh nhân Neil Heywood vốn là bạn bè thân thiết với gia đình bà Cốc Khai Lai và ông Bạc Hy Lai trong nhiều năm, từ khi ông Bạc Hy Lai còn làm Thị trưởng thành phố Đại Liên ở phía Bắc Trung Quốc. Sự hợp tác giữa ông Heywood và gia đình Bạc Hy Lai tiếp tục khi ông Bạc làm Bí thư Trùng Khánh cho đến lúc đổ vỡ vì “mâu thuẫn tài chính”. 

Bà Cốc Khai Lai khai, sau khi quan hệ hai bên đổ vỡ, doanh nhân người Anh Heywood đã có những đe doạ tính mạng nhằm vào con trai của bà là Bạc Qua Qua (khi đó đang theo học tại trường Oxford  ở Anh). Để hóa giải mối đe doạ này, bà Cốc Khai Lai đã chủ mưu vụ đầu độc ông Heywood tại một khách sạn ở Trùng Khánh vào ngày 13-11-2011.

Tối 13-11-2011, bà Cốc Khai Lai cùng Trương Hiếu Quân đến khách sạn “uống rượu“ cùng ông Heywood. Khi doanh nhân người Anh này say rượu và nói muốn uống nước, bà Cốc Khai Lai đã lấy thuốc độc chuẩn bị sẵn và sai người giúp việc đổ vào mồm ông Heywood.

Bà Cốc Khai Lai cùng đồng phạm đều đã nhận tội giết hại doanh nhân Heywood song bản án chưa được đưa ra ngay. Phiên toà xét xử bà Cốc Khai Lai về tội giết người khép lại mà không có thêm bất kỳ cáo buộc nào về hình sự cũng như kinh tế chống ông Bạc Hy Lai. 

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng không phải vì thế mà có thể cứu vãn được sự nghiệp chính trị của ông Bạc Hy Lai, con trai một vị lãnh đạo lão thành của Trung Quốc. Ông Bạc Hy Lai không bị buộc tội danh nào nhưng chính mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động chính trường đã đẩy vợ ông tới phiên toà ngày 9-8.

Vụ án giết người do bà Cốc Khai Lai chủ mưu được phát hiện vào tháng 2 năm nay khi ông Vương Lập Quân - cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh bất ngờ chạy vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô xin tị nạn vì sợ bị thanh trừng. Ông Vương Lập Quân sau đó đã tiết lộ về những nghi ngờ cho rằng ông Heywood bị sát hại và gia đình ông Bạc Hy Lai có dính líu, dẫn tới cuộc điều tra của nhà chức trách Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra, ông Bạc Hy Lai đã bị cách hết mọi chức vụ như Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh vào tháng 4 vừa qua. Quyết định cuối cùng của cấp có thẩm quyền với ông Bạc Hy Lai vẫn chưa được đưa ra song phiên toà xét xử vợ ông được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của nhân vật này.