Audio 19-2-2017: Nghi phạm giết lái xe trong cabin xe tải đã bị bắt

ANTD.VN -Truy sát trong đêm, 1 thanh niên tử vong tại chỗ; Phát hiện hơn 800kg giá đỗ ngâm hóa chất sắp mang đi tiêu thụ; Chân dung hai nghi phạm sát hại tài xế xe tải; Ngoại trưởng Nga Lavrov công bố lệnh ngừng bắn tại Ukraine; 160.000 người biểu tình ở Tây Ban Nha yêu cầu nhận người tị nạn…

Bản tin phát thanh ngày 19-2-2017.

*Rạng sáng 19-2, cơ quan chức năng quận 11 phối hợp với các đơn vị liên quan Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường 281, phường 15, quận 11, khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 đêm 18-2, một nhóm thanh niên khoảng 6 người đi trên nhiều xe máy trên tay có cầm hung khí chạy vào hẻm 54 đường 281, phường 15, quận 11, bất ngờ lao vào truy sát nhóm thanh niên khoảng 3 người đang đi bộ.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm thanh niên kia bỏ chạy tán loạn, 1 thanh niên (khoảng 30 tuổi) không chạy kịp bị đâm trọng thương. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do mất quá nhiều máu.

*Ngày 19-2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt 2 nghi phạm sát hại tài xế xe tải, cướp hàng chục tấn thép.

Hai nghi phạm giết lái xe trong cabin bị bắt giữ.

Hai nghi phạm là Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (tức Sệ lác, 38 tuổi, có 5 tiền án), cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, được xác định là 2 đối tượng đã ra tay sát hại anh Nguyễn Văn Phong, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, lái xe tải chở 34 tấn thép.

Tại cơ quan công an, Liêm khai do quen anh Phong từ trước, nên khi biết anh này chở hơn 34 tấn thép từ Hải Dương về Hà Nội, Liêm và Cường đã lên kế hoạch đi nhờ xe. Sau đó Liêm cùng Cường đã khống chế nạn nhân suốt chặng đường đi và ra tay sát hại anh Phong và để xác ở phía sau ghế lái.

*Ngày 18-2, lực lượng Cảnh sát môi trường thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, phát hiện và thu giữ hơn 800kg giá đỗ ngâm hóa chất trước khi được các đối tượng chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ.

Theo Công an thành phố Huế, cơ sở sản xuất giá đỗ này của bà Vương Thị Mỹ Hạnh, tại địa chỉ 57, đường Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 980 ống hóa chất kích thích tăng trưởng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được dùng để sản xuất giá đỗ. Loại hóa chất này có dạng lỏng được chứa trong các ống nhựa, bên ngoài nhãn mác đều ghi chữ Trung Quốc. Bà Hạnh đã không xuất trình được bất kỳ các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hóa chất trên.

Giá đỗ ngâm hóa chất bị phát hiện.

*Ngày 18-2, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Ukraine và phe ly khai tại miền Đông Ukraine sẽ có hiệu lực vào ngày mai (20-2).

Sau khi công bố lệnh ngừng bắn trên tại Hội nghị An ninh Munich, với sự tham gia của Ukraine, Nga, Đức và Pháp, Ngoại trưởng Lavrov gọi đây là một tín hiệu "tích cực," song cũng nhấn mạnh sự cần thiết của "những tiến triển quan trọng" tại hội nghị.

*Ngày 18-2, theo ước tính của cảnh sát, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại Barcelona để yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha tiếp nhận “ngay” hàng ngàn người tị nạn. Sự tham gia đông đảo này của người biểu tình tại Barcelona nhằm đáp lại lời kêu gọi từ Thị trưởng phe cánh tả của thành phố lớn thứ hai này tại Tây Ban Nha, bà Ada Colau và để thể hiện sự ủng hộ người tị nạn.

Biểu tình ở Tây Ban Nha

Theo cam kết của Tây Ban Nha với Liên minh châu Âu (EU), nước này lẽ ra phải tiếp nhận khoảng 16.000 người nộp đơn xin tị nạn đã được chấp nhận ở các quốc gia khác kể từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 1.100 người được vào Tây Ban Nha.

*Các phiến quân thuộc nhóm sắc tộc Nande ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã chặt đầu 25 dân thường tại khu vực bị tàn phá bởi những cuộc chiến đẫm máu ở miền Đông nước này. Vụ thảm sát diễn ra từ 4 đến 8 giờ sáng ngày 18-2.

Hope Kubuya, một nhà hoạt động dân sự đã xác nhận vụ thảm sát này và cho biết thêm, có 24 người bị chặt đầu bằng dao và 1 phụ nữ bị bắn chết.

Nhà hoạt động này cảnh báo cuộc thảm sát của Mai-Mai Mazembe sẽ càng thổi bùng các cuộc xung đột sắc tộc trong khu vực.