Ẩu đả giành chỗ đỗ xe, cha cố cắn đứt tai người khác

ANTĐ - Trong một vụ ẩu đả giành chỗ đỗ xe, một cha cố 80 tuổi ở Úc đã cắn đứt tai một cha cố khác.

Hôm thứ 6 vừa qua vị cha cố có tên Thomas Henry Byrne phải hầu tòa sau khi ông thừa nhận có hành vi bạo lực với vị cha cố 81 tuổi có tên Thomas Joseph Cameron Smith vì cha Smith không chịu nhường chỗ đỗ xe. Sau cuộc hỗn chiến, cha Byrne nói với cha Smith là ông hãy nhặt “đồ” ở dưới đất lên. 

Theo tin tức từ tờ Daily Mail, sau một lúc không biết “đồ” mà cha Byrne nói là thứ gì, cha Smith nhận ra rằng đó chính là một bên tai của mình bị cha Byrne cắt đứt.

 Ẩu đả giành chỗ đỗ xe, cha cố cắn đứt tai người khác ảnh 1
Cha cố Thomas Henry Byrne

Cha Smith đã dùng khăn tay để gói chiếc tai lại và tự lái xe đến một bệnh viện địa phương. Các nhân viên ở đó đã gọi cho ông một chiếc xe cấp cứu. Sau đó, ông được đưa đi phẫu thuật ghép tai còn cảnh sát thì truy bắt cha Byrne. 

Cha Byrne bị buộc tội gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác. Bản thân cha Byrne cũng xuất hiện tại tòa với một bên mắt thâm tím. 

Quan tòa đã yêu cầu cha Byrne không được tới gần cha Smith trong khoảng cách 10 m. Hai vị cha cố này sống cùng tòa nhà với nhau.