[ẢNH] Xúc động những hình ảnh về giá trị con người trong chiến tranh

ANTD.VN - Bằng sự tinh tế và nhạy cảm của một phóng viên ảnh, Lynsey Addario đã ghi lại các góc xa nhất trên thế giới mà ở đó, người ta thường phải chứng kiến những cuộc chiến tranh khốc liệt, kèm theo đó là những ảnh hưởng nặng nề đến người dân. Hình ảnh về những cuộc chiến ở Afghanistan và Nam Sudan đã được nữ phóng viên thể hiện rất chân thực và để nhiều suy ngẫm về giá trị của con người.  

Những bức ảnh ấn tượng về chiến tranh được chụp bởi nữ phóng viên Lynsey Addario, phóng viên chiến trường từng đạt giả thưởng Pulitzer danh giá năm 2009.

Iman Zenglo, 30 tuổi, ngồi bên năm đứa con trong chiếc lều tồi tàn bên ngoài trại Kilis ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, tháng 10/2013.

109 người tỵ nạn châu Phi từ Gambia, Mali, Senegal, Bờ Biển Ngà, Guinea và Nigeria được hải quân Ý cứu thoát khỏi một chiếc thuyền cao su trên biển giữa Italy và Libya, tháng 10/2014.

Người lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị thương trong trận Fallujah được các bác sĩ Hải quân điều trị, tháng 11/2004.

Cậu bé Chuol trốn thoát vào một đầm lầy rộng lớn ở Nam Sudan sau khi binh lính tràn vào làng của cậu, tháng 9/2015.

Các bé trai chơi gần đống đổ nát của một chiếc máy bay còn sót lại từ cuộc chiến tranh Xô Viết - Afghanistan ở Kabul, Afghanistan, tháng 5/2000.

Kahindo, 20 tuổi, ngồi trong ngôi nhà nghèo xơ xác với hai đứa con, đều được sinh ra sau những lần cô bị hãm hiếp, ở tỉnh Bắc Kivu, phía đông Congo, tháng 4/2008.

Những người Iraq xem một bộ phim 3D ở Baghdad, tháng 2/2010.

Binh lính Mỹ mang thi thể trung sĩ Larry Rougle, người đã bị giết khi quân nổi dậy Taliban phục kích họ ở Thung lũng Korengal, Afghanistan, tháng 10/2007.

Noor Nisa, 18 tuổi (bên phải), đi lao động và bị mắc kẹt với mẹ ở Badakhshan, Afghanistan, tháng 11/2009.

Mamma Sessay, 18 tuổi, ở bệnh viện chính phủ Magburaka ở Sierra Leone do bị xuất huyết sau khi sinh, tháng 5/2010.

Dân thường trên cả hai mặt của tiền tuyến ở miền đông Congo bị giết chết, cưỡng hiếp và bị bắt cóc bởi cả quân nổi dậy Tutsi và quân đội chính phủ.

Taimaa, 24 tuổi bế trên tay cô con gái một tuần tuổi, Heln, trong một trại tị nạn ở Thessaloniki, Hy Lạp, tháng 9/2016.

Christina Oliver, 25 tuổi, (bên phải), là một lính thủy quân lục chiến Mỹ. Cô đang được một một cô gái Afghanistan mời vào nhà ở Làng Sistani trong khi đang thực hiện chiến dịch quét quân Taliban khỏi khu vực này chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội ở Nam Marja, Afghanistan, vào tháng 9/2010.

Các nữ thủy quân lục chiến Mỹ bên trong nhà của một người Afghanistan.