Ảnh vệ tinh phá tan huyền thoại '10 nghìn xe tăng Nga' nằm sẵn sau dãy Ural

ANTD.VN - Sự thực về con số "10 nghìn xe tăng Nga" được dự trữ sau dãy Ural để sẵn sàng tràn qua châu Âu đã được hé lộ.

Trong nhiều thập niên, báo chí lưu truyền huyền thoại về "10 nghìn xe tăng Nga" được dự trữ sau dãy Ural và chỉ chờ thời cơ để hành quân qua châu Âu.

Lực lượng tăng thiết giáp lớn nhất thế giới từng được xem là niềm tự hào cũng như biểu tượng sức mạnh của Quân đội Liên Xô trước đây, chúng được tạo ra nhằm sẵn sàng cho Chiến tranh thế giới thứ ba.

Theo thời gian, huyền thoại về số lượng xe tăng khổng lồ của Nga được tiếp sức bởi những câu chuyện khó xác thực, bất chấp thực tế theo Bộ Quốc phòng Nga, họ chỉ đang duy trì khoảng 2.700 chiến xa trong thành phần trực chiến.

Hơn nữa, khi quy mô tổn thất của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine là khá nặng nề thì "10 nghìn xe tăng ở Ural" lại trở thành điểm tựa về tinh thần cho nhiều người.

Tuy nhiên chỉ cần thông qua những bức ảnh vệ tinh được cung cấp miễn phí bởi Goole Maps, bất kỳ ai ở mọi địa điểm trên Trái đất đều có thể dễ dàng kiểm chứng huyền thoại này.

Cho đến gần đây, hầu hết các cơ sở quân sự của Nga, bao gồm cả những đơn vị làm nhiệm vụ bảo quản phương tiện tác chiến đều không còn là bí mật với công nghệ viễn thám ngày càng phát triển.

Trong khi một số đơn vị bảo quản tăng thiết giáp Nga vẫn đang tiếp tục công việc của mình một cách chỉn chu và kỹ lượng thì phần lớn lại ở trong tình trạng khác hẳn.

Một ví dụ là căn cứ quân sự số 1295 để lưu giữ xe bọc thép của quân đội Nga có tọa độ 44.12586338 133.28140739 - dễ dàng nhận thấy rất nhiều xe bọc thép không có tháp pháo bị vứt vương vãi khắp nơi.

Hình ảnh chỉ ra rằng toàn bộ căn cứ khổng lồ có nhiệm vụ dự trữ xe bọc thép, đủ cho cả một binh đoàn xe tăng chỉ đang có khoảng 100 chiến xa "có vẻ phục hồi được", trong khi trên giấy tờ, ở đơn vị này phải có hơn 1.000 phương tiện.

Một số căn cứ thực sự xa xôi, nằm ở đâu đó tại vùng Primorye cũng ở trong tình trạng không có gì khá hơn, nhưng có lẽ mọi thứ tốt hơn khi quan sát căn cứ gần Ulan-Ude, thủ phủ của Buryatia.

Ngoài số lượng xe tăng không còn tháp pháo, các xe bọc thép chở quân loại BMP-1 cũng không còn động cơ khi chúng được tháo ra, thậm chí những chiếc IFV này còn không có bộ phận truyền động.

Một bức tranh tương tự có thể được nhìn thấy ở các căn cứ lưu trữ khác trên khắp nước Nga. Ở Omsk, với những nhà chứa um tùm cỏ dại, hay Achinsk - với những thân cây đâm chồi nảy lộc qua cửa sổ những chiếc xe tải "được lưu trữ".

Tất cả những điều này là tàn tích của một huyền thoại lớn về nguồn cung cấp thiết bị quân sự vô tận của Liên bang Nga. Phá vỡ niềm tin của nhiều người về việc Quân đội Nga không có giới hạn về việc sử dụng xe tăng, xe bọc thép trên chiến trường.

Nhưng thực tế rõ ràng khác xa với huyền thoại, đây là điều đã được nói đến nhiều lần trong những năm đầu thập niên 1990, khi nền kinh tế Nga đơn giản là không đủ khả năng duy trì lượng thiết giáp khổng lồ như vậy, kể cả trong tình trạng dự trữ.

Diễn biến chiến trường Ukraine đã chỉ ra quân Nga phải huy động cả những chiếc T-72A đời đầu đã rất lạc hậu để bổ sung cho tiền tuyến, họ thậm chí còn phải "xin lại" số T-72B3 đã cung cấp cho đồng minh Belarus.