[ẢNH] VAR khiến Man City cay đắng mất chiến thắng trước Tottenham như thế nào?

ANTD.VN - Gabriel Jesus ghi bàn ở phút 90+2' đưa Man City vươn lên dẫn 3-2, nhưng bị trọng tài chính Michael Oliver từ chối công nhận sau khi tham khảo VAR. Chung cuộc, nhà ĐKVĐ bị Tottenham cầm hòa 2-2 trong cay đắng ngay trên sân nhà ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2019/2020, rạng sáng nay 18-8.

Với lực lượng vượt trội trải đều cả 3 tuyến, Man City (xanh nhạt) dồn ép Tottenham từ thời điểm nhập cuộc

Ngay ở phút 20', Raheem Sterling có tình huống thoát xuống rất nhanh rồi đánh đầu chéo góc mở tỉ số sau quả tạt như đặt của Kevin de Bruyne

Đó đã là bàn thắng thứ 4 của ngôi sao người Anh sau 2 vòng

Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV đội chủ nhà không kéo dài quá lâu, bởi chỉ hơn 2 phút sau, Tottenham đã có bàn san bằng cách biệt 1-1 sau cú dứt điểm hiểm hóc của Lamela từ ngoài vòng cấm

Màn rượt đuổi tỉ số trong hiệp 1 tiếp tục, khi Kun Aguero chạy cắt mặt thông minh trước khi đệm bóng đưa Man Xanh dẫn 2-1 ở phút 35'

Pha bóng cho thấy đẳng cấp cao của tiền đạo người Argentina

Man City sau đó tấn công rất nhiều nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Họ phải trả giá khi Lucas Moura đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cùng tỉ số 2-2, sau một pha đánh đầu ở phút 56'

Đáng nói, Moura ghi bàn chỉ sau 19 giây vào sân từ băng ghế dự bị, và đó cũng chỉ là cú dứt điểm trúng khung thành thứ 2 của đội khách từ đầu trận

Tottenham chơi lép vế nhưng lại dứt điểm cực kỳ hiệu quả

Trận đấu đi đến những phút bù giờ, tưởng như sẽ kết thúc với tỉ số 2-2 thì Gabriel Jesus bất ngờ tận dụng thời cơ trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 khiến sân Etihad như "nổ tung"

Tiền đạo người Brazil ăn mừng hớn hở chẳng khác nào "bắt được vàng"

Nhưng bi kịch xảy ra khi VAR không công nhận bàn thắng này, tỉ số 2-2 vẫn được giữ nguyên

Jesus phản ứng dữ dội vì bị từ chối bàn thắng

Trọng tài Michael Oliver trở thành chỗ trút giận của Jesus

Theo VAR, bóng đã chạm tay hậu vệ Laporte trước khi đi đến vị trí của Jesus, nên bàn thắng không thể hợp lệ theo luật mới nhất

Trận hòa 2-2 này khiến đội bóng của Pep Guardiola chỉ có 4 điểm sau 2 vòng, tạm tụt xuống thứ 3 trên BXH sau Liverpool và Arsenal (cùng 6 điểm).