[ẢNH] Tuyển Việt Nam bế tắc rồi bùng nổ trước Campuchia

ANTD.VN - Sau 38 phút chật vật và bế tắc trước hàng thủ Campuchia, tuyển Việt Nam mới có bàn mở tỷ số nhờ công Tiến Linh trước khi chơi bùng nổ ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Tối 24-11, gần 2 vạn khán giả đã tới sân Hàng Đẫy cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong lượt trận cuối gặp Campuchia. Một chiến thắng đậm sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo chắc suất đầu bảng cùng tấm vé bán kết.

Các cổ động viên mang theo băng rôn kêu gọi không đốt pháo sáng. Suốt trận đấu, không có quả pháo sáng nào đốt lên.

Trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo lặng lẽ một góc sân theo dõi các cầu thủ Campuchia khởi động, chốc chốc ông lại giở danh sách đăng ký để tìm hiểu kỹ hơn về đối phương.

Trận này, ông Park chủ động cất nhiều trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Quyết, Văn Hậu, Anh Đức... phần để học trò nghỉ ngơi, phần cũng muốn giấu bài chiến thuật trước đối thủ ở bán kết.

Bù lại, một số cầu thủ trong đó có Hồng Duy (số 12) được trao cơ hội lần đầu ra sân và anh chính là người kiến tạo cho Quang Hải (số 19) nâng tỷ số 2-0.

Đội tuyển Việt Nam chơi tấn công ngay từ đầu, hướng tới một chiến thắng tưng bừng dành tặng khán giả.

Tiến Linh là một trong những mũi nhọn hàng công.

Thế nhưng đội chủ nhà có phần bế tắc trong khoảng hơn 30 phút đầu, phần vì đối phương chủ động phòng ngự số đông, sẵn sàng chơi rắn để chiếm quyền kiểm soát bóng.

Phan Văn Đức có ít nhất hai cơ hội dứt điểm trong hiệp 1 nhưng chưa thành công.

Tiền vệ người Nghệ An nuối tiếc sau một pha dứt điểm không thành.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải trong một pha tham gia tấn công và không chiến trong vòng cấm đội Campuchia.

Lần lượt sau đó là Đức Huy...

...và Quang Hải có cơ hội nhưng đều chưa thể ghi bàn.

Quang Hải ngã nhào trong vòng vây 6 cầu thủ Campuchia.

Phút 39, đón đường chuyền như đặt của Trọng Hoàng, Tiến Linh bật cao đánh đầu đẹp mắt và hiểm hóc, mở tỷ số cho chủ nhà Việt Nam.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh trong màu áo ĐTQG.

Chỉ hai phút sau, đến lượt Quang Hải lập công nâng tỷ số lên 2-0.

Đầu hiệp 2, Phan Văn Đức cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình ở phút 61. Tuy nhiên không lâu sau, anh phải rời sân vì chấn thương bàn tay.

Cuối trận, Công Phượng và Văn Quyết được tung vào sân, chơi khá năng nổ nhưng không thể ghi thêm bàn cho đội nhà.

Thắng chung cuộc 3-0, đội tuyển Việt Nam có một trận đấu làm mãn nhãn người xem và quan trọng hơn, đạt mục tiêu nhất bảng A, vào bán kết.