Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959/ 3-3-2019):

[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc

ANTD.VN - Không quản ngại điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, các chiến sỹ Bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Những năm qua, việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng được cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội biên phòng quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc.

Tại Hà Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần quản lý và bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc dài hơn 30 km, với 50 cột mốc và 1 cửa khẩu quốc gia.

Hoạt động tuần tra biên giới được các bộ chiến sỹ đồn duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần thường xuyên phối hợp với nhân dân tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ chiến sỹ cùng nữ dân quân tự vệ vượt đá núi cheo leo, hiểm trở.

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, cả nước hiện có 3.519 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, người dân ký kết nhận tự quản 3.262 km đường biên giới, 2.345 mốc quốc giới, đạt hiệu quả thiết thực.
       
Là một trong hai đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận được giao nhiệm vụ quản lý 20,984 km đường biên, 37 cột mốc.

Đây là một trong những đồn biên phòng có cung đường tuần tra hiểm trở nhất của tỉnh Hà Giang, khoảng cách di chuyển xa nhất giữa hai cột mốc lên tới 40 km, hoàn toàn phải di chuyển bằng đường bộ.

Những vách núi cheo leo, dốc đá hiểm trở không thể cản bước bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Hoa đào bung nở cuối tháng Giêng cùng sự hồn nhiên, vui đùa của bầy trẻ nhỏ giúp các chiến sỹ biên phòng Nghĩa Thuận quên đi mệt mỏi.

Trang nghiêm trong nghi thức chào cột mốc, nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phút nghỉ ngơi của tổ tuần tra Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển.