[ẢNH] Triển lãm "Thương nhớ Tràng An" - Lời từ biệt Hà Nội của một nghệ sỹ sống xa Tổ quốc

ANTD.VN - Do tuổi cao sức yếu,  họa sĩ Đỗ Duy Minh không trở về Hà Nội để có mặt trong triển lãm tranh cá nhân lần thứ 3 của ông tại Thủ đô. Triển lãm "Thương nhớ Tràng An" là lời từ biệt Hà Nội của một người con xa quê, hiện đang định cư tại Canada. 

 

[ẢNH] Triển lãm
35 bức tranh đặt cùng tên “Thương nhớ Tràng An” của họa sĩ Đỗ Duy Minh vừa được trưng bày từ chiều 20-11, tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng)
[ẢNH] Triển lãm
Đây là triển lãm cá nhân thứ 3 của họa sĩ tại quê nhà, sau triển lãm “Vọng” (năm 2014) và “Về” (năm 2016).
[ẢNH] Triển lãm
Triển lãm lần này trưng bày 35 bức tranh được đặt cùng tên “Thương nhớ Tràng An” đánh số thứ tự, vẽ bằng chất liệu acrylic trên giấy dó
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
Các tác phẩm đều hiện lên hình ảnh thân thương của Hà Nội như phố cổ, cầu Long Biên, sông Hồng mùa nước lên, cánh đồng ngoại ô, mùa sen hồ Tây, thiếu nữ tha thướt trong tà áo dài…
[ẢNH] Triển lãm
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, do tuổi cao sức yếu, lần này họa sĩ Đỗ Duy Minh không trở về Hà Nội được. Có lẽ đây cũng là lời từ biệt Tràng An – quê hương ngập tràn thương nhớ trong ông
[ẢNH] Triển lãm
Qua những bức tranh, họa sĩ cũng cho người xem thấy một Tràng An – Hà Nội đẹp đẽ, huyền ảo, mơ hồ và bất tử
[ẢNH] Triển lãm
Cũng theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, trong cuộc đời hoạ sỹ Đỗ Duy Minh có hai cuộc giã từ Hà Nội.
[ẢNH] Triển lãm
Cuộc giã từ lần thứ nhất cách đây gần 40 năm. Đó là cuộc giã từ ông không hề muốn.
[ẢNH] Triển lãm
Nhưng rồi ông đã trở về
[ẢNH] Triển lãm
Trở về trong những chuyến viếng thăm người thân còn lại ở chốn này và trở về tìm lại những người bạn cũ.
[ẢNH] Triển lãm
Nhưng cuộc kiếm tìm dài lâu nhất trong mỗi lần trở về ngắn ngủi ấy là tìm lại những gì đã rung vang trong tâm hồn ông từ thuở sinh ra.
[ẢNH] Triển lãm
Ông lang thang trong những phố cổ, bên những mùa sen Tây hồ, trước bãi sông Hồng và chìm vào những xóm ngoại ô
[ẢNH] Triển lãm
Cái bóng của ông là cái bóng của người đi tìm lại những gì thân yêu và thiêng liêng, tìm lại những vẻ đẹp làm nên Tràng An mà ông phải cách xa và đang mỗi ngày một mờ xa trong đời sống đương đại cuốn đi như gió lốc.
[ẢNH] Triển lãm
Ông trở về để triển lãm những tác phẩm hội hoạ của ông.
[ẢNH] Triển lãm
Cả hai lần triển lãm trước đây là triển lãm ký ức của một người sinh ra và lớn lên trong không gian văn hoá Tràng An, triển lãm của những thương nhớ, âu lo và xa cách.
[ẢNH] Triển lãm
Cả hai lần triển lãm ấy là những bức tranh vẽ về nơi chốn :Tràng An.
[ẢNH] Triển lãm
Gần 40 năm sống ở xứ người với tuyết trắng và ngôn ngữ xứ người, nhưng tất cả những thứ đó không có một lúc nào lọt được vào tâm hồn ông.
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
Ở đó chỉ có Tràng An, Tràng An và mãi mãi Tràng An.
[ẢNH] Triển lãm
Khi ngắm nhìn những bức tranh của ông trong cả hai triển lãm trước đây và trong chính triển lãm này vẽ về Hà Nội, ngay nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng nghĩ, những bức tranh đó giống những bức ảnh đăng “tìm người lạc”.
[ẢNH] Triển lãm
Ông treo những bức tranh lên để tìm những vẻ đẹp của Tràng An đã lạc mất theo thời gian.
[ẢNH] Triển lãm
Và lần này là lần giã từ thứ hai của ông.
[ẢNH] Triển lãm
Cuộc giã từ lần này không đau đớn mà ngập tràn thương nhớ.
[ẢNH] Triển lãm
Ông đã già và sức khoẻ đã yếu.
[ẢNH] Triển lãm
Ông không thể trở về Tràng An của ông được nữa. Và rồi đây, một lúc nào đó trong chuyến giã biệt Tràng An mãi mãi, hành lý ông sẽ mang theo về chốn xa kia lại là Tràng An.
[ẢNH] Triển lãm
Tràng An của sông Hồng mùa nước, của những cánh đồng ngoại ô, của mùa sen Tây hồ, của hoa gạo tháng Tư, của phố cổ, của thiếu phụ áo dài, của những đền chùa và lễ hội….của những huyền ảo, mơ hồ mà bất tử. Triển lãm "Thương nhớ Tràng An" của họa sỹ Đỗ Duy Minh diễn ra đến hết ngày 24-11.
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm
[ẢNH] Triển lãm