[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tung quân sang Syria, Nga án binh, Mỹ bất động nhưng sẽ không bỏ rơi người Kurd?

ANTD.VN - Ngày 20-1 Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) chính thức bắt đầu chiến dịch quân sự mang tên "Nhành ô liu" trong khu vực Afrin, tiến hành các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng dân quân người Kurd (YPG), quyết tấn chiếm địa bàn này.

Ngày 20-1, không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành những cuộc không kích đầu tiên đánh vào chiến tuyến của lực lượng dân quân người Kurd (YPG), vốn là một đồng minh của Mỹ tại Syria.

Ngày 21-2 các lực lượng bộ binh cùng thiết giáp bắt đầu tràn vào khu vực Afrin, thuộc vùng nông thôn phía bắc Aleppo.

Chiến dịch có tên gọi là “Nhành ô liu” được bắt đầu ngày 20-1 vào 5 giờ chiều trong toàn khu vực Afrin thuộc vùng tây bắc Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: “Chiến dịch này nhằm thiết lập vùng an ninh và ổn định trên biên giới và khu vực sát biên giới, loại bỏ nhóm khủng bố PKK / KCK/PYD-YPG và Daesh (IS), để cứu bạn bè và những người anh em từ sự áp bức và tàn ác của họ". 

Phát biểu này cho thấy, Ankara quyết giành một vùng lãnh thổ Syria cho lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) vốn đang đối trọng với chính quyền của tổng thống Assad. 

Nga quyết định điều chuyển lực lượng quân cảnh, được triển khai ở Afrin để "đảm bảo an ninh cho các binh sĩ Nga trong khu vực". 

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, chính việc Mỹ không kiểm soát được số lượng vũ khí chuyển giao cho các lực lượng người Kurd đã góp phần làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. 

Chính điều này đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự hiện nay nhằm chống lại người Kurd.

 Ngày 21-1-2018, hồi 11:05, các đơn vị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) và các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bắt đầu chiến dịch tấn công. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Binali Yıldırım cho biết: "Chiến dịch sẽ có bốn giai đoạn, tạo ra một vùng đệm dài 30 km tại biên giới Syria và Thổ".

Trang tin South Front dẫn nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, TAF và FSA chiếm được các ngôi làng Adah Manli, Balal Kuy và Kurin, giành quyền kiểm soát 4 ngọn đồi trong các quận Sheikh al-Hadid và Rajo.

 Trong cuộc tiến công có sự tham gia của không quân, máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB-2, pháo phản lực T-122 Sakarya, nhiều tổ hợp pháo binh và tăng thiết giáp, trong đó có xe tăng Leopard 2A4.  

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ném bom phá hủy 200 trận địa phòng ngự của YPG/YPJ.

Tổng chỉ huy lực lượng dân quân người Kurd (YPG) phát biểu: quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không chiếm được khu dân cư quan trọng nào, tất cả các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. 

Những nguồn tin ủng hộ Kurdish cho biết, 15 tay súng FSA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị tiêu diệt.

Chiến binh người Kurd phá hủy 3 xe tăng của TAF bằng tên lửa chống tăng hiện đại TOW.

YPG công bố một video, ghi lại cuộc tấn công bằng ATGM vào một xe tăng Leopard 2A4.

Nhưng truyền thông ủng hộ “đối lập” công bố 1 bức ảnh của chiếc tăng, cho thấy xe chỉ bị hư hỏng nhẹ.

 Trang YPG Press cho biết, 11 thường dân thiệt mạng, 16 người khác bị thương trong các cuộc không kích ác liệt của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đáp trả, lực lượng dân quân người Kurd (YPG) bắn 11 quả rockets vào quận Reyhanli, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Một dân thường thiệt mạng, 50 người khác bị thương. YPG cáo buộc Nga cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Afrin, tuyên bố rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về tất cả thiệt hại dân sự ở Afrin. 

Nhưng theo những thông tin chính thức, ngay trước khi bắt đầu chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, YPG và đảng chính trị Liên hiệp dân chủ người Kurd (PYD) một lần nữa bác bỏ đề nghị từ phía Nga-Syria về việc cho phép các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của chính quyền Damascus trở lại Afrin và thượng cờ Syria. 

Điều đó có nghĩa là người Kurd muốn kiểm soát Afrin như một vùng đất ly khai, nhưng khi họ bị tấn công lại đòi hỏi Nga phải có trách nhiệm.

Trong khi đó Mỹ chưa có một phản ứng chính thức đủ mạnh mẽ để kiềm chế Ankara mặc dù cả 2 là đồng minh của Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch tấn công trước khi bắt đầu".

Ankara tuyên bố: "Có những mối quan tâm an ninh chính đáng cho lãnh thổ của mình và hành động quân sự hiện nay là phù hợp". 

Người Kurd vốn chiếm thành phần chủ chốt trong lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Nga và Syria đang theo dõi sát sao diễn biến của cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd.

Tổng thống Erdogan nói, sau khi vô hiệu hóa lực lượng YPG ở Afrin, các lực lượng vũ trang liên minh quân sự do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu sẽ tiến công vào thị trấn Manbij ở Syria.

Điều này sẽ càng làm cho tình hình thêm xấu đi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện căn cứ quân sự của Mỹ đang nằm tại khu vực thị trấn Manbij, Syria.

Cuộc chiến tại Syria đang ngày càng cho thấy sự phức tạp của các lực lượng tham chiến tại đây.

Hiện sát cánh cùng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không ai khác chính là lực lượng quân đội Syria tự do (FSA).

Đây chính là lực lượng quân sự từng được Mỹ xây dựng bằng việc huấn luyện và cung cấp vũ khí ngay khi nội chiến tại Syria bắt đầu vào năm 2011.

Mỹ xây dựng FSA để biến thành đối trọng chính với Tổng thống Assad

Hàng chục tấn vũ khí bao gồm cả những loại tên lửa chống tăng hiện đại TOW đã được bí mật tuồn vào cho lực lượng này.

Tuy nhiên sau đó Mỹ nhận ra thành phần trong lực lượng FSA ngày càng "khó bảo" và một số lượng không nhỏ là các chiến binh hồi giáo cực đoan có tư tưởng chống Mỹ.

Mỹ cắt viện trợ và tập trung vào xây dựng lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với thành phần nòng cốt là các chiến binh người Kurd.

Tuy bỏ rơi, nhưng trên mặt trận ngoại giao FSA và SDF vẫn là đồng minh của Mỹ để đối trọng lại liên quân Nga-Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria đã đẩy Mỹ vào hoàn cảnh hai lực lượng đồng minh của mình quay mũi súng chĩa vào nhau.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại đang ráo riết tiêu diệt người Kurd.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd là hiểm họa không nhỏ khi sắc tộc này liên tục đòi độc lập lại khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria.

Cuộc chiến đã kéo dài hàng thập kỷ nhưng vẫn không giải quyết được gốc rễ vấn đề vì lực lượng người Kurd phân bố cả trên lãnh thổ Syria và Iraq khiến chính quyền Ankara khó kiểm soát.

Lợi dụng nội chiến tại Syria để Ankara vừa tiêu diệt người Kurd trong khi lại vừa xây dựng FSA để ngầm hạ bệ Tổng thống Assad vốn là người mà họ không ưa.

Cũng giống như Nga, Mỹ đã bỏ không ít công sức và tiền của vào cuộc chiến tại Syria nhằm xây dựng ảnh hưởng.

Vì vậy không dễ gì họ để cho "kẻ đến sau" - Thổ Nhĩ Kỳ chiếm phần lợi thế.

Nga dù lo lắng nhưng tạm thời Thổ Nhĩ Kỳ không tấn công vào quân đội Syria. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt người Kurd là điều lực lượng Nga-Syria được hưởng lợi

Vì thế hành động án binh bất động của họ cũng là lẽ đương nhiên.

Trong khi đó, dù bên ngoài Washington đang giữ thái độ trung lập vì cả Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đều là đồng minh của họ, nhưng trong thâm tâm Mỹ vẫn đang ngầm ủng hộ người Kurd.

Việc có các vũ khí chống tăng hiện đại của Mỹ giúp người Kurd đã chặn đứng được một số mũi tiến công của liên quân Thổ Nhĩ Kỳ và FSA.

Chắc chắn Mỹ tìm cách để gỡ rối tình cảnh hiện tại vốn đang bất lợi cho họ.

Nếu người Kurd bị tiêu diệt, đồng nghĩa với lực lượng Dân chủ Syria tiêu tan, điều này Mỹ sẽ không bao giờ mong muốn xảy ra.

Trong khi chờ đợi bước đi tiếp theo của Washington, người Kurd vẫn phải gồng mình để chống đỡ liên quân của Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria tự do để bảo toàn lực lượng.