- Afghanistan: Đánh bom tại điểm đăng ký bầu cử, ít nhất 45 người thương vong
- Nghi bị tấn công bằng khí độc, 45 nữ sinh Afghanistan nhập viện
- Afghanistan: Rocket bắn vào sân vận động gây thương vong lớn
|
Shafiqulla, 13 tuổi, 1 trong số 7 đứa trẻ sống sót sau vụ nổ thảm khốc. Sức tàn phá của nó vẫn khiến người ta đau đớn dù trải qua cuộc chiến tranh dài dằng dặc ở Afghanistan. |
|
Đó là một sáng tháng 4-2018, 2 đứa trẻ chơi trong sân và nhặt được một vật thể. Jalil, cô bé 16 tuổi nhận ra đó là một quả rocket chưa nổ sót lại sau trận đánh đêm qua và cố gắng vứt nó đi nhưng không kịp. |
|
4 thành viên trong gia đình Mirza Gul chết ngay tại chỗ, trong đó có Jalil. Cô bé Marwa 4 tuổi mất mẹ và người em sinh đôi Safwa cùng em họ vừa 6 tuổi |
|
7 người sống sót – 3 anh em trai và 4 anh em họ của chúng – đều mất ít nhất 1 chân. Trong đó, 2 đứa trẻ mất cả 2 chân |
|
“Tôi chỉ muốn khóc”, bác sỹ Sayed Bilal Miakhel ở bệnh viện Nangarhar cho biết, “Đã có vô số nạn nhân bị mất chân được đưa vào đây, nhưng 7 đứa trẻ này lại cùng một gia đình. Thật là khủng khiếp” |
|
Bashir, 12 tuổi, cùng em trai Aman, 5 tuổi được đưa về nhà |
|
Giữ được mạng sống, nhưng quá trình phục hồi và điều trị của những đứa trẻ này sẽ còn phải kéo dài |
|
Mỗi năm có hàng nghìn trẻ em ở Afghanistan mất chân vì bom mìn trong cuộc chiến |
|
Một thực tế đáng buồn là ngành sản xuất chân tay giả lại làm ăn "phát đạt" hơn bao giờ hết |
|
Có đủ kích cỡ cho tất cả mọi lứa tuổi, từ đứa trẻ mới biết đi… |
|
Và những người lính của lực lượng rà phá bom mìn thì chưa bao giờ hết việc |
|
Trong khi những bi kịch vẫn tiếp tục rơi xuống đầu những đứa trẻ còn chưa đứng vững trên đôi chân của chính mình |