[ẢNH] Sút hỏng 11m, Công Phượng gắng tươi cười cùng đồng đội nhận HC bạc

ANTD.VN - Hỏng ăn pha đá luân lưu khiến ĐT Việt Nam thua ở chung kết King's Cup 2019 trước Curacao, nhưng Công Phượng và các đồng đội không phải quá buồn vì đã xác định tâm lý thoải mái từ trước.

Trong trận chung kết King's Cup 2019 với ĐT Curacao tối 8-6 trên sân Chang Arena, Công Phượng được HLV Park Hang-seo xếp đá chính, sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Thái Lan

Tiền đạo 24 tuổi chơi rất năng nổ, là mũi tấn công lợi hại của ĐT Việt Nam trong những phút có mặt trên sân

Dù vậy, Công Phượng không ghi được bàn thắng nào do chưa có cảm giác tốt nhất

Người gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam sau khi bị Curacao dẫn trước là Đức Huy (phải)

Tỉ số 1-1 khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định đội vô địch

Trong khi các cầu thủ hai đội đều hoàn thành lượt đá của mình, thì Công Phượng lại sút vọt xà ở lượt thứ hai

Nỗi thất vọng của tiền đạo xứ Nghệ sau khi thực hiện hỏng

Công Phượng dường như chưa hoàn toàn tự tin sau 4 tháng "bỏ đi" ở Incheon United, nên mới có pha đá thiếu cảm giác như vậy

Chung cuộc, ĐT Việt Nam thua luân lưu 4-5 trước Curacao và chỉ giành ngôi Á quân

Dù sao, đây cũng là kết quả không tệ với thầy trò HLV Park Hang-seo, vì chúng ta chỉ thua do thiếu may mắn, và cũng không đặt mục tiêu vô địch

Các cầu thủ vui vẻ nhận huy chương bạc

Không ai buồn hay tỏ ra thất vọng sau hai trận đấu tại King's Cup 2019

Công Phượng (phải) không thật vui nhưng vẫn gắng tươi cười bên các đồng đội

Văn Toàn, Văn Thanh và Tuấn Anh, những cầu thủ từ học viện HAGL khóa đầu hội ngộ Xuân Trường (số 6), người đang chơi cho Buriram United

Hùng Dũng và Văn Toàn hí hửng khoe huy chương

Còn đây là Xuân Trường, Đức Huy và Văn Thanh

Với ngôi Á quân, đội tuyển Việt Nam được thưởng 25.000 USD và vẫn giữ vị trí trong top 16 châu Á, điều sẽ giúp chúng ta thuận lợi hơn khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022.