Son Heung-min và Hàn Quốc (đỏ) đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với đối thủ lớn Nhật Bản trong trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 18
Được đánh giá cao hơn nhờ những ngôi sao tiếng tăm hơn, nhưng Hàn Quốc lại không chứng tỏ được ưu thế trước "Những võ sĩ Samurai"
Hòa 0-0 sau 90 phút chính thức khiến hai đội phải tiếp tục bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua
Ở đây, sự căng thẳng và kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm
Lee Seung-woo bất ngờ đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước ngay ở phút 93
"Messi Hàn Quốc" cũng từng là người ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam tại vòng bán kết
Lee Seung-woo tiếp tục hoàn tất cú đúp của mình chỉ 10 phút sau bàn mở tỉ số, giúp đội bóng xứ sở Kim chi dẫn trước 2-0
Dù Nhật Bản gỡ được 1 bàn trong thời gian còn lại, nhưng không đủ để thay đổi cục diện. 2-1 cho Hàn Quốc là kết quả cuối cùng
Các cầu thủ Hàn ôm nhau hạnh phúc khi bảo vệ thành công tấm HCV
Đội trưởng Son Heung-min, người không ghi bàn nhưng kiến tạo 2 lần ở trận chung kết, tỏ ra phấn khích nhất
Anh cầm quốc kỳ Hàn Quốc chạy khắp sân
Tấm HCV này cũng đã giúp ngôi sao của Tottenham và các đồng đội không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quê nhà
Đây là một trong những thời khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi
Son hớn hở và tinh nghịch cùng tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD 2018
Olympic Hàn Quốc đã trải qua một hành trình nhiều thăng trầm tại Á vận hội năm nay, nhưng càng chơi càng hay và giành chức vô địch một cách xứng đáng.