- Pagpag - món thịt thừa từ bãi rác ám ảnh cuộc sống dân nghèo Philippines
- [ẢNH] Thế giới Hồi giáo ăn mừng tháng lễ Ramadan thế nào?
- Nghạt thở trước cuộc sống trong "địa ngục rác thải" ở Ấn Độ
|
Cá chiên trên đường phố Kibera, Nairobi. Món ăn này luôn có sẵn để mua nhưng khá đắt đỏ, tuy nhiên do không có tủ lạnh nên rất khó lưu trữ. |
|
Tuy nhiên, một số người bán cá không thể đủ khả năng để ăn những thực phẩm này, mà phải bán cho người khác. |
|
Rượu ủ changaa rất mạnh và đôi khi được tẩm hóa chất khó chịu. |
|
Githeri (hỗn hợp ngô và đậu) được đun sôi khi bán. Người mua sau đó chiên nó với hành tây và cà chua nếu có. |
|
Ngô nướng bằng than được bán trên hầu hết các làn đường chính của Kibera. |
|
Bánh rau samosas được bán ở Kibera suốt cả ngày, phục vụ như một món ăn nhanh được uống với trà. |
|
Mutura, thường được gọi là xúc xích châu Phi, được làm từ ruột của dê hoặc bò. Thịt ở đây rất đắt nên nội tạng là thành phần phổ biến nhất cho món xúc xích ở đây. |
|
Sắn luộc sẵn sàng để bán vào buổi tối trên đường phố. |
|
Cư dân ở Kibera bán cả củ sắn tươi. |
|
Cá được đánh bắt ở hồ Victoria, phơi khô dưới ánh mặt trời và sau đó được vận chuyển đến Nairobi bằng xe tải. |
|
Cô Evaline Atieno, chủ một cửa hàng bán khoai tây chiên, xúc xích và cà phê trên một trong những làn đường chính ở Kibera, gọt vỏ khoai tây hàng ngày. |
|
Thành phẩm khoai tây chiên bán ra. |
|
Hành và chanh bán tại chợ ven đường. |
|
Món cơm pilau cho bữa trưa trong lễ Eid Mubarak, một ngày lễ của người Hồi giáo. |
|
Những người phụ nữ mua bán cà chua trong chợ. |
|
Cậu bé mua kẹo với giá vài đồng xu từ một quầy hàng ở Kibera |
|
Cô Mary Nasia nấu ăn và bán đậu để kiếm sống. |
|
“Người ta thích đậu của tôi và tôi rất vui khi ngồi đây và ngắm nhìn cuộc sống”, Nasia nói. |