[ẢNH] "Sân khấu" Hàng Đẫy sáng đèn lần cuối trước khi "thay áo mới"

ANTD.VN - Trận Việt Nam - Campuchia là bữa tiệc bóng đá quốc tế cuối cùng trên sân Hàng Đẫy, trước khi sân bóng hơn 60 năm tuổi này được phá bỏ, xây mới thành khu phức hợp thể thao - giải trí khang trang, hiện đại hơn.

Sân Hàng Đẫy có từ năm 1934, ban đầu chỉ là bãi đất trống, sau có thêm 400 ghế gỗ. Đến năm 1958, sân được xây dựng và có diện tích 21.844m2.

Qua nhiều lần nâng cấp và tu sửa, sân mới có được diện mạo như ngày nay, với khoảng 70% khán đài được lắp ghế ngồi, có đường piste, bảng điện tử, mặt cỏ thuộc tốp đẹp nhất Việt Nam.

Trong xu thế hiện đại, sân Hàng Đẫy cũ trở nên lỗi thời và một dự án xây mới sân thành khu phức hợp thể thao - giải trí với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng đã được phê duyệt, dự kiến bắt đầu khởi công từ đầu năm 2019.

Vì vậy, trận Việt Nam - Campuchia tối 24-11 thuộc khuôn khổ bảng A giải AFF Cup 218 có thể xem là lần cuối cùng "sân khấu bóng đá" này sáng đèn, trước khi được phá bỏ, xây mới.

Gần 2 vạn khán giả Thủ đô đã tới sân theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam và với nhiều người còn là để được sống lại với những kỷ niệm với sân bóng giữa trung tâm Thủ đô này.

Trong dòng người tấp nập vào sân có cả những cổ động viên nước ngoài đến cổ vũ cho đội tuyển nước chủ nhà.

Và thể hiện sự cuồng nhiệt, tình yêu đất nước, con người Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Hình ảnh khán đài B sân Hàng Đẫy chật kín người xem, vốn dĩ đã rất quen thuộc trong những trận đấu có các CLB như Công an Hà Nội, Thể Công, Hà Nội T&T hay ĐT Việt Nam thi đấu trong nhiều thập kỷ qua.

Khu khán đài sau cầu môn cũng chật kín khán giả trong trận đấu "chia tay" sân Hàng Đẫy.

Nhiều thế hệ người dân Hà Nội gắn bó và có nhiều kỷ niệm với sân bóng thân thuộc này. Họ đến đây để cổ vũ và mang theo cả sự hoài cổ.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (thường gọi Tuấn Trâu vàng) - một cổ động viên quen thuộc, nhiệt thành của bóng đá Hà Nội và bóng đá Việt Nam nói riêng, chất chứa nhiều nỗi niềm trong trận đấu quốc tế cuối cùng trên sân Hàng Đẫy, nơi vốn đã rất thân thuộc với ông và nhiều thế hệ người Hà Nội.

Những sắc màu rực rỡ trên sân Hàng Đẫy được tạo nên bởi các cổ động viên nhiệt thành, từ người lớn...

... đến trẻ nhỏ, đều chung một niềm vui, sự hào hứng khi đến với "sân khấu bóng đá" này.

Nhiều người tranh thủ lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc về trận đấu, về sân bóng 60 tuổi trước khi nó được "khoác áo mới".

Nghi thức Quốc ca được cử hành trang nghiêm. Với những tuyển thủ thuộc biên thế CLB Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy... đây là kỷ niệm khó quên, bởi họ đã từng gắn bó, cống hiến một thời tuổi trẻ và tận hưởng ánh hào quang vô địch V-League trên chính sân bóng này.

Dưới cờ đỏ sao vàng tung bay và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 4 phía khán đài.

Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn.

Và giành chiến thắng chung cuộc 3-0, qua đó đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018. Một kết quả mỹ mãn trong trận đấu có thể coi là cuối cùng mà sân Hàng Đẫy sáng đèn.

Một góc thân quen khán đài A sân Hàng Đẫy.

Chỉ một thời gian nữa, những khán đài, hàng ghế cũ kỹ sẽ được thay mới, khoác lên mình một diện mạo hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Thủ đô.

Nhưng hình ảnh và kỷ niệm về sân Hàng Đẫy 60 năm tuổi chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người đã từng đến đây.