[ẢNH] Ronaldo quằn quại đau khổ khi Juve bị loại ở Champions League

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo ghi bàn, nhưng không đủ để giúp Juventus đi tiếp sau trận thua 1-2 (tổng tỉ số 2-3) trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều là Ajax Amsterdam.

Chỉ cần hòa 0-0 ở lượt về sau khi đã có lợi thế 1-1 trên sân khách, Juventus (áo sáng) vẫn tấn công từ đầu khi tiếp Ajax Amsterdam

Mọi thứ rất thuận lợi, khi ngay ở phút 28, Ronaldo đã đánh đầu đập đất hạ gục thủ thành Onana mở tỉ số cho đội chủ nhà

Với pha lập công này, Ronaldo tiếp tục chứng minh vì sao anh là cầu thủ vĩ đại nhất UEFA Champions League

CR7 đã có tổng cộng 126 bàn thắng tại đấu trường này, trong đó có tới 65 bàn đến từ vòng loại trực tiếp

Juve dẫn trước nhưng Ajax cũng đứng dậy nhanh chóng, chỉ đúng 6 phút sau đó, họ có bàn gỡ hòa 1-1, với pha lập công của Donny van de Beek

Ajax càng chơi càng hay và đến phút 67, từ một tình huống phạt góc, trung vệ đội trưởng 19 tuổi Matthijs de Ligt bật cao đánh đầu chuẩn xác giúp đội khách dẫn 2-1

Pha ghi dấu để đời của thần đồng bóng đá Hà Lan

Ronaldo tỏ ra bất lực khi nhìn các cầu thủ Ajax ăn mừng

Đến lúc này, Juve phải ghi ít nhất 2 bàn nữa và không để thủng lưới mới có thể lật ngược thế cờ, một nhiệm vụ quá khó

Juve càng chơi càng bế tắc

Ronaldo bất lực vì được "chăm sóc" quá kỹ

Hầu hết mọi đường bóng của Juve đều được nhồi tới vị trí của CR7

...nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha đã không thể tỏa sáng thêm lần nào nữa

Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, cũng là lúc Ronaldo thất vọng cùng cực

Anh ôm mặt đau đớn vì không thể giúp "Bà đầm già thành Turin" lên ngôi ở đấu trường Champions League như kỳ vọng

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009/10, Ronaldo không có mặt ở vòng bán kết Champions League. Đó phải chăng là dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị của siêu sao 34 tuổi ở đấu trường danh giá này?