[ẢNH] Rọi đèn ô tô thắp sáng sân khấu phá cỗ Trung thu trên rẻo cao Tây Bắc

ANTD.VN - Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên (Sơn La) là một trong những nơi mà đoàn thiện nguyện của Báo An ninh Thủ đô, Trung tâm đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Việt Nam và nhiều nhà hảo tâm khác đặt chân tới để mang Tết Trung thu đến với các em nhỏ. Hồng Ngài, trong tiếng Mông nghĩa là "Đá đỏ". Và trong đêm trông trăng nơi rẻo cao, có một thứ cũng đỏ như màu đá, đó là cái tâm của những con người từ miền xuôi.

Vượt hàng trăm km xa xôi và hiểm trở, đoàn thiện nguyện muốn mang đến cho trẻ em nơi vùng cao này một cái Tết Trung thu thật sự vui vẻ và ý nghĩa, bằng tâm sức của mình

Những phần quà nhỏ, những chiếc đèn ông sao được mang từ Hà Nội lên được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là món quà tinh thần tuyệt vời dành cho trẻ em vùng cao, nơi mà nhiều em còn chưa một lần biết tới vật phẩm truyền thống đặc trưng của Tết Trung thu này

Các thành viên của Trung tâm Đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Việt Nam luyện tập cho màn trình diễn múa lân. Dù "Đêm hội Trăng Rằm" đến tối mới diễn ra, nhưng tất cả đã miệt mài từ buổi chiều

Các thành viên chuẩn bị phục trang, với hình tượng chú Tễu bên cạnh đội lân sư

Khi đêm tối dần buông xuống mọi đỉnh núi ở Hồng Ngài, cũng là lúc những ánh đèn điện yếu ớt trong sân trường tiểu học trở nên không đủ để thắp sáng cho sân khấu nhỏ. Các thành viên của đoàn thiện nguyện sáng tạo bằng cách dùng đèn pha ô tô để rọi về phía sân khấu, để đêm hội diễn ra đúng kế hoạch

Ánh sáng từ những chiếc đèn pha của hai ô tô khiến cho sân khấu, vốn là một góc sân trường, vẫn trở nên thật lung linh và rực rỡ trước hàng trăm khán giả nhỏ tuổi

Các em nhỏ say sưa múa hát, say sưa với thế giới cổ tích nho nhỏ được tạo ra bất chấp điều kiện thiếu thốn

Đây có lẽ là một trong những đêm hội đón Trung thu độc đáo nhất trên dải đất hình chữ S

Ở đó, có những bạn nhỏ chưa từng được thấy bánh nướng, bánh dẻo, chưa từng thấy chị Hằng, chú Cuội và cả những chiếc đèn ông sao

Nhưng nỗ lực của đoàn thiện nguyện với cái tâm sáng từ Thủ đô đã giúp các em được vun đắp hơn về tâm hồn

Tuổi thơ của những đứa trẻ trên rẻo cao Tây Bắc dù không được đủ đầy, không được phong phú như miền xuôi, nhưng ít nhất, "Đêm hội Trăng Rằm" có lẽ đã giúp chúng có được thêm một ký ức đẹp, để nuôi dưỡng nhân cách, trưởng thành và làm giàu đẹp hơn cho quê hương sau này.