- Vụ Samson bị thất sủng: V-League đã thôi ngộ nhận số 1 Đông Nam Á!?
- V-League 2018 "căng như dây đàn" ngày khai màn
- Xuân Trường chưa thể tỏa sáng vì đã bị bắt bài?
|
Được đánh giá là trận cầu đinh của vòng mở màn, cả Hà Nội FC và Hải Phòng đều nhập cuộc tưng bừng |
|
Hai đội đã quá hiểu nhau, nên không mất thời gian thăm dò đối thủ |
|
Trận đấu có nhiều pha bóng rắn, khiến trọng tài chính liên tục phải thổi phạm lỗi |
|
Quang Hải là ngôi sao được các CĐV chờ đón nhất ở trận này |
|
Tuy nhiên, khoảng trống cho tiền vệ mang áo số 19 là không nhiều, vì đội khách Hải Phòng liên tục áp sát anh |
|
Tiền đạo Oseni (phải) của đội chủ nhà trong một pha hãm thành |
|
Oseni tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 |
|
Quang Hải tìm kiếm cơ hội từ một pha sút phạt hàng rào, nhưng không thành công |
|
Hà Nội FC tấn công nhiều nhưng sự chính xác là không cao |
|
Rất may là ở phút 70, sau cú sút trúng xà ngang bật ra của Oseni, Văn Đại đã có mặt kịp thời, mở tỉ số cho đội chủ sân Hàng Đẫy |
|
Niềm hân hoan của CĐV Hà Nội FC |
|
Đá với tâm lý thoải mái hơn, nhưng Quang Hải và các đồng đội không tìm kiếm được thêm bàn thắng nào |
|
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 cho Hà Nội FC, một màn khởi đầu không tệ về mặt điểm số cho đội bóng Thủ đô |
|
Về phần mình, những gì ấn tượng nhất mà Hải Phòng để lại trên sân Hàng Đẫy chỉ là màn đốt pháo sáng của một số CĐV quá khích. |