Những ngày này, phố cổ Hà Nội như trầm lắng hơn. Những cửa hàng đóng cửa...
Nhiều chốt kiểm soát cứng và mềm được thiết lập để đảm bảo giãn cách xã hội
Chỉ có người mua lương thực và có việc thiết yếu mới ra đường. Phố phường vắng vẻ hơn cả ngày Tết
Người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch
Hoàn Kiếm cũng ghi nhận một số ca F0 và vẫn còn các điểm phải cách ly y tế
Những trục đường sầm uất nay im ắng lạ thường...
Rất nhiều "vùng xanh" đã được thiết lập để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19
Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến vắng lặng, các cửa hàng kinh doanh đều chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội
Đặc biệt, từ ngày 11/8, nhiều số nhà trên khu phố cổ đã được người dân biến thành "vùng xanh" chống dịch
Do lịch sử để lại, nhiều nhà ở phố cố có ngõ vào sâu và nhiều hộ gia đình sinh sống.
Các số nhà "Vùng xanh" này được chính người dân thay nhau trực để kiểm soát việc ra vào. Ai ra vào cũng được ghi lại đầy đủ.
Trong giãn cách xã hội, việc người dân tự bảo vệ gia đình mình là rất cần thiết...
Người ra vào cũng phải thường xuyên quét mã QR để khai báo y tế, checkin tại địa điểm để quản lý.
Các số nhà "vùng xanh" này xuất hiện nhiều ở Hàng Đường, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào....
Người dân tự phân công nhau lịch trực để bảo vệ nơi mình sinh sống.
Hai số nhà "vùng xanh" nằm sát nhau ở phố Hàng Đường
Được biết, cách làm này sẽ tiếp tục được nhân rộng...
"Vùng xanh" ở mỗi gia đình, mỗi ngõ, mối tổ dân phố rồi lan tỏa ra cả phường, cả quận sẽ là chìa khóa thành công trong việc đẩy lùi dịch bệnh
Sự chung tay, ủng hộ, đồng lòng của người dân là yếu tố quan trọng nhất để nhanh chóng kiểm soát Covid-19