[ẢNH] Những người sống dưới đáy xã hội Manila nơi từng giờ nguy cơ chết cháy chực chờ

ANTD.VN - Cũng giống như những thủ đô khác của các nước đang phát triển, Manila, thủ đô của Philippines đã thay đổi rất nhiều trong vòng một thập niên qua với những tòa cao ốc chọc trời. Song đối lập với hình ảnh đó là những khu ổ chuột thuộc loại tồi tệ nhất Đông Nam châu Á.

Chỉ từ đầu năm tới nay đã có trên 2.200 vụ cháy xảy ra ở Manila và phần lớn là ở khu ổ chuột

Với thu nhập bình quân đầu người gần 3.000USD/ năm, cao hơn 800USD/người so với Việt Nam, Phillipines được đánh giá là nền kinh tế năng động và nhiều tiềm năng. Song đáng buồn là khoảng cách giàu nghèo ở nước này ngày một lớn

Ít ai hình dung nổi lại có những người sống trong điều kiện không thể tồi tệ hơn thế này. Có khoảng 2 triệu người Phillipines đang ở trong những khu ổ chuột như vậy và 1/10 số họ tập trung ở Manila

Phần lớn cư dân khu ổ chuột thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh, trẻ em không được đến trường và bố mẹ thì thất nghiệp

Song những thiếu thốn ấy cũng không làm họ chết. Thứ đe dọa cướp đi tính mạng cư dân khu ổ chuột chính là hỏa hoạn

Một vụ cháy lớn ở khu ổ chuột Navotas đầu năm 2017 đã khiến 1.600 gia đình trở thành vô gia cư

Đám tang của 6 người trong cùng một gia đình chết trong một đám cháy mới đây. Chỉ có 2 quan tài cho cả 6 người vì Marybeth Antier, người mẹ 24 tuổi sống sót không đủ tiền để mua cho mỗi người một cỗ riêng

Đối với vài nghìn nhân viên cứu hỏa ở Manila, các khu ổ chuột chẳng khác nào những đám bùi nhùi có thể dẫn lửa bất cứ lúc nào

Những mớ dây điện lòng thòng chạy từ ngõ này sang ngõ khác ở khu ổ chuột bị đặt bên lề thành phố, giữa những căn nhà bằng gỗ hoặc mái dừa

Một người đàn ông bật khóc khi căn nhà rách nát bị thiêu rụi hoàn toàn trong hỏa hoạn ở khu Muntilupa

Cảnh tượng sau một vụ cháy ở khu ổ chuột. “Chúng tôi không giữ lại được gì, ngọn lửa lan quá nhanh”, Pablo Sy, một thợ sửa đường ống ở quận Santa Cruz cho hay

Sau hỏa hoạn sẽ là những ngày màn trời chiếu đất

Khiến cho hố sâu ngăn cách giàu nghèo càng không thể nào lấp cho đầy

Milan Miranda, một lính cứu hỏa sẽ nghỉ hưu vào năm tới sau 32 năm chiến đấu với giặc lửa. Ông cho biết những ký ức ám ảnh nhất đời mình là những vụ cháy lớn ở các khu ổ chuột ven thành phố

Jemma, một người mẹ đơn thân sống với cô con gái 14 tuổi tại Tondo, khu ổ chuột lâu đời nhất Manila nói rằng cô biết những nguy hiểm thường trực mà họ phải đối mặt. Song với thu nhập từ nghề giặt thuê, cô không còn lựa chọn

Và cứ sau mỗi trận hỏa hoạn, người ta lại chắp vá những gì còn lại để dựng nên những ngôi nhà xiêu vẹo và tiếp tục cuộc sống, đối mặt với những mất mát có thể lại đến khi một ngọn lửa bùng lên