[ẢNH] Những người "không biết rét" trong đêm buốt giá ở Hà Nội

ANTD.VN - Trong đợt rét đậm nhất của mùa Đông 2018-2019, nhiều người dân ở Hà Nội đã phải xuýt xoa khi ra đường, bởi những làn gió rét buốt vây quanh. Dù mặc áo ấm nhiều lớp, và chỉ đối mặt với cái rét lúc ban ngày, không ít người vẫn cảm thấy mệt mỏi với đợt lạnh kéo dài này. Nhưng cũng ở chính những con phố quen thuộc hàng ngày mà mọi người đi qua, lúc đêm xuống, từng bậc thang, mép vỉa trở thành chiếc giường, tấm nệm của người lao động nghèo xa quê. Họ cứ lặng lẽ tồn tại như vậy, qua từng đợt thời tiết khắc nghiệt, mà không phải ai cũng biết...

Muốn có một giấc ngủ ngon, người đàn ông lớn tuổi này đã chọn một góc khuất gió trên vỉa hè để đặt lưng sau một ngày mưu sinh vất vả

Những chiếc chăn mỏng và bao nilon quấn quanh người là cách để người lao động nghèo ở phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) chống chọi với cái rét suốt đêm

Bà cụ bán hàng rong trở về nhà lúc 1h sáng với xe hàng cồng kềnh và khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi

Bậc thềm của một cửa hàng trên phố Tràng Tiền là nơi người đàn ông này đặt “chiếc giường” ngủ. Có lẽ giấc ngủ của ông sâu hơn nhờ chiếc chăn mới vừa được nhóm từ thiện tặng

Khi đường phố đã vắng bóng người qua lại, người phụ nữ này vẫn cần mẫn làm việc để kịp trở về nhà trước khi trời sáng

Gần 2h sáng, người đàn ông này vẫn chật vật tìm kiếm giấc ngủ, khi những đợt gió rét buốt đang thổi từng đợt liên hồi

Một đêm bận rộn của người phụ nữ nhặt ve chai, khiến chị dường như quên đi cái rét bủa vây mình

Trong khi nhiều người đã chìm vào giấc ngủ thì những người lao động này vẫn chưa kết thúc ngày làm việc trong giá rét

Một người lao động tự do nằm co ro trong chiếc chăn mỏng cùng tư trang ít ỏi của mình

Không một mảnh chăn nhưng người đàn ông này vẫn ngủ say trên phương tiện mưu sinh của mình

Một thanh niên làm nghề lái xe ôm cũng tranh thủ chợp mắt khi đêm lạnh buông xuống

Đường phố vắng người qua lại, người phụ nữ bán hàng rong di chuyển đến địa điểm khác để mưu sinh

Ngoài vỉa hè, bậc thềm, thì đền chùa cũng là nơi được người lao động ghé đến mỗi đêm

Trên vỉa hè phố Tràng Thi, vẫn có những người chưa ngủ được vì lạnh

Người đàn ông ngủ gục bên một góc cửa, không chăn không nệm

Không chăn, không chiếu, thanh niên này chống chọi với cái rét 10oC chỉ bằng tấm áo phao

Người lao động nghèo ngủ dưới thềm một cửa hàng mặt phố

Ở một góc chợ hoa Quảng Bá, người phụ nữ nằm co ro ngủ trong chiếc áo khoác, gối đầu là cuộn dây nilon dùng buộc hoa mỗi ngày

Những người bán hàng tranh thủ chợp mắt để chuẩn bị cho buổi chợ vào sáng sớm

Mưu sinh trong đêm rét buốt, hay ép mình vào giấc ngủ nơi thềm cửa hàng ở mặt phố, những người lao động nghèo khiến chúng ta cảm thấy họ dường như "không biết rét" trong tiết trời lạnh giá, khắc nghiệt