[ẢNH] Những bức ảnh quý tưởng nhớ Tổng thống John F. Kennedy sau vụ ám sát chấn động 55 năm trước

ANTD.VN - John Fitzgerald Kennedy, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, bị ám sát tại Dallas, Texas, ngày 22 tháng 11 năm 1963 khi đoàn xe của ông đi qua Dealey Plaza. Tổng thống Kennedy bị một cựu lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tên Lee Harvey Oswald bắn. Nghi phạm cũng bị bắn chết hai ngày sau đó trong khi đang ra khỏi tầng hầm của Trụ sở Cảnh sát Dallas bởi ông chủ hộp đêm địa phương, Jack Ruby.

John F. Kennedy năm 1942 tại Turgeon Studio ở Potomac, Maryland.

Tổng thống Kennedy đi dọc sân golf. Ngồi trên xe là Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy (đeo kính) và vợ của ông Ben Bradlee, Tổng biên tập tờ Washington Post, bà Tony Bradlee. Hai gia đình thường nghỉ cuối tuần cùng nhau.

Thương nghị sĩ John. F Kennedy trong ngày cưới 12/9/1953.

Ảnh chụp cùng gia đình trong ngày cưới. 

Thượng nghị sĩ John F. Kennedy, ứng viên Đảng dân chủ ở Baltimore, Maryland ngày 16/9/1960. 

Tổng thống Kennedy phát biểu trước Quôc hội ngày 25/5/1961 về mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng. Mục tiêu này sau đó đã đạt được khi phi hành gia Neil A. Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng ngày 20/7/1969.

Các anh em trai nhà Kennedy: Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy và Tổng thống John F. Kennedy năm 1963.

Tổng thống Hoa Kỳ gặp gỡ nhà Lãnh đạo Liên Xô, ông Khrushchev tại Đại sứ quán Mỹ ở Vienna, Áo. 

Đoàn xe của Tổng thống trên phố Patrick, Cork, Ireland ngày 28/6/1963.

Tổng thống Kennedy bên cô con gái nhỏ Caroline.

Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy, Marilyn Monroe và Tổng thống Kennedy (quay lưng lại máy ảnh) năm 1962.


Tổng thống Kennedy đi nạng rời khỏi chiếc limousine để lên du thuyền tổng thống "Honey Fitz" cho một chuyến du ngoạn trên sông Potomac cùng Thủ tướng Nhật Bản Ikeda, tại Washington, ngày 21/6/1961.

Quãng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi bên gia đình của Tổng thống.

Tổng thống Kennedy cùng phu nhân di chuyển qua Dallas trong ngày định mệnh 22/11/1963.

Chiếc xe limousine chở Tổng thống sau khi bất ngờ bị trúng đạn đến bệnh viện. 

Hung thủ ám sát Tổng thống Kennedy, Lee Harvey Oswald trả lời báo chí trên đường bị dẫn đi trong đồn cảnh sát Dallas.

Gia đình Tổng thống đau buồn sau vụ ám sát, rời khỏi Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Trước đó, tổng thống Kennedy đã được chào đón nồng nhiệt bởi một đám đông trẻ em và nữ tu từ Tu viện Mercy, ngày 29/6/1963.