[ẢNH] Người Đức sống trong "biển nước mắt" sau thất bại chua chát của đội nhà

ANTD.VN - Hàng vạn CĐV đội tuyển Đức trên sân Kazan (Nga) lẫn tại thành phố quê nhà Berlin đã không thể kìm nén những giọt nước mắt đau đớn, khi chứng kiến thầy trò HLV Joachim Low nhận thảm bại trước Hàn Quốc và bị loại từ vòng bảng.

ĐT Đức trải qua một trong những trận đấu tồi tệ nhất lịch sử, để thua Hàn Quốc 0-2 và kết thúc World Cup 2018 của mình ở vị trí bét bảng

Đây là thất bại đau đớn nhất của bóng đá Đức, lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng sân chơi thế giới kể từ năm 1938

Muller, Reus và nhiều tuyển thủ Đức khác đã bật khóc trong cay đắng

Trong khi đó, CĐV của họ ở khắp nơi trải qua một cuộc tra tấn về cảm xúc

Tất cả hồi hộp, lo lắng khi Đức chưa thể ghi bàn

Mọi thứ cứ dần xa khỏi tầm với của Cỗ xe tăng trên sân Kazan

Để rồi sự thất vọng não nề bao trùm khi Hàn Quốc liên tiếp ghi bàn trong những phút bù giờ

Tại thủ đô Berlin, hàng chục nghìn CĐV cũng tụ tập lại để cổ vũ cho HLV Joachim Low và các học trò

Nhưng họ cũng trải qua cảm giác đắng ngắt

Những giọt nước mắt lã chã rơi khi Đức nhận thất bại thê thảm

Nữ CĐV này khóc ngon lành như một đứa trẻ

Cay đắng và tiếc nuối, nhưng thật khó có thể bào chữa cho thất bại này

Báo chí Đức mô tả đây là một thất bại "nhục nhã"

Những ngày thăng hoa của 4 năm về trước, khi Đức lên ngôi vô địch thế giới đã là dĩ vãng

CĐV Đức đang trải qua quãng thời gian suy sụp, và đội tuyển của họ chắc chắn sẽ phải "đập đi xây lại" sau thất bại ê chề này.