Ở thế buộc phải thắng, ĐT Đức đã chơi một trong những trận đấu tồi tệ nhất lịch sử, khi thua Hàn Quốc 0-2 trong ngày hạ màn bảng F
Nó khiến nhà vô địch của 4 năm trước chính thức trở thành cựu vương trong tủi hổ
Không ai có thể tin nổi rằng một ngày, Đức hùng mạnh lại thua một đội bóng đến từ châu Á và còn bị loại từ vòng bảng
Mesut Ozil là một trong những ngôi sao chơi tệ hại nhất ở trận đấu này
Không ít người hâm mộ cho rằng Ozil là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Xe tăng Đức
Ozil từng thi đấu mờ nhạt ở trận mở màn thua Mexico, sau đó bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thắng Thuỵ Điển
Nhưng không hiểu sao HLV Joachim Low vẫn đưa anh trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu then chốt với Hàn Quốc, và vẫn không khá hơn
CĐV Đức ở khắp nơi đau đớn và "nuốt khó trôi" thất bại nghiệt ngã này
Nhưng trong lúc cần yên lặng, thì Ozil lại trở thành tâm điểm chú ý
Sau trận, một số CĐV trên khán đài đã có những lời lẽ công kích nhằm thẳng vào Ozil. Đang buồn vì thất bại, lại bị kích động, cầu thủ này đã đứng dậy đòi lao lên khán đài ăn thua đủ với nhóm CĐV trên
Rất may là giữa sự giận dữ của đôi bên, các nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời để không có sự cố đáng hổ thẹn nào xảy ra thêm nữa
Việc ĐT Đức phải dừng bước từ vòng bảng có lẽ cũng khiến tương lai của Ozil trong màu áo Cỗ xe tăng khép lại từ đây.