Trải qua 3 trận thắng tuyệt đối ở vòng bảng, THPT Lý Thánh Tông (đỏ) tràn đầy tự tin khi gặp THPT Ngô Thì Nhậm
Dù đối thủ là đội có "số má" với tấm HCĐ mùa năm ngoái, nhưng các cầu thủ trường Lý Thánh Tông vẫn không hề e ngại
Họ chơi tấn công ngay từ thời điểm nhập cuộc
Đây là cách mà đội bóng áo đỏ vẫn thể hiện từ vòng bảng
Khi trận đấu mới bắt đầu được ít phút, THPT Lý Thánh Tông đã có bàn mở tỉ số
Người lập công là số 11 Hữu Nhật
Các CĐV trường Lý Thánh Tông trên khán đài sân Tây Hồ
Niềm hân hoan của họ sau khi đội nhà vươn lên dẫn trước
THPT Ngô Thì Nhậm sau khi phải nhận bàn thua, đã vùng dậy để tìm kiếm bàn gỡ
Tuy nhiên, họ vấp phải một đối thủ thực sự khó nhằn
Lối chơi giàu thể lực của các cầu thủ Lý Thánh Tông khiến hàng công của THPT Ngô Thì Nhậm gặp muôn vàn khó khăn
Những nỗ lực của đội bóng áo trắng...
... cứ trôi qua trong vô vọng
Để rồi, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ đã bật khóc vì tiếc nuối
Chung cuộc, THPT Lý Thánh Tông giành thắng lợi 2-0 (người nhân đôi cách biệt là Thanh Phương). Với 4 trận toàn thắng từ đầu giải, đội bóng đến từ Gia Lâm đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất mùa này.