- Tại sao cháu bé bị bỏ rơi và được nữ công an cho bú chưa được về với bố?
- Những khoảnh khắc ấm áp khó quên khi các nữ chiến sĩ công an Hà Nội chăm sóc bé bị bỏ rơi
- Vụ việc bé bị bỏ rơi và được nữ công an cho bú: Gia đình bé muốn được tôn trọng sự riêng tư!
|
Trước giờ làm thủ tục: Khi đã trình đủ các giấy tờ, bà của bé không thể chờ tới lúc bàn giao mà đã vội xin vào bế cháu |
|
Sau 18 ngày ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3, bé bị mẹ bỏ rơi đã quen với hơi ấm của các cô tại đây. Song khi có bà tới nhận, bé lập tức bám theo bà |
|
Quy trình bàn giao cháu bé được thực hiện đầy đủ, trong đó kết quả giám định ADN để xác định quan hệ huyết thống là quan trọng nhất |
|
Đại diện Công an phường Mỹ Đình 2, cán bộ Tư pháp của UBND phường Mỹ Đình 2, đại diện Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 cùng người nhà của bé làm thủ tục theo đúng quy trình |
|
Bà Vũ Thị Thanh Hương – cán bộ Tư pháp của UBND phường Mỹ Đình 2 (trái) - bàn bạc để thống nhất các thông tin. Bà Hương cho biết cá nhân bà cảm thấy rất vui mừng, vì mọi thứ đều đã trọn vẹn |
|
Giây phút "chốt" thủ tục đã đến, khi mọi việc hoàn tất và Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 có thể bàn giao bé cho gia đình |
|
Sau 18 ngày ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3, bé bị mẹ bỏ rơi tỏ ra quấn quýt với các cô nuôi dạy trẻ tại đây |
|
Đại diện gia đình bé gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo ANTĐ, Quỹ Thiện Tâm, cùng các cán bộ, chiến sĩ của CAP Mỹ Đình 2 và các cô ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3, vì đã giúp gia đình được đoàn tụ con cháu |
|
Khoảnh khắc lấp lánh niềm vui với tất cả mọi người, từ đại diện chính quyền, trung tâm bảo trợ xã hội cho đến người nhà của bé |
|
Gia đình hồ hởi đưa bé về, trong sự vui mừng của tất cả mọi người |