Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

[ẢNH] Khoảnh khắc ấn tượng của vòng bảng giải bóng đá học sinh Hà Nội

ANTD.VN - Tái hiện cách ăn mừng của Paulo Dybala, nỗi buồn bị loại của thầy trò THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cầu thủ hóa trang ngày Halloween, biểu cảm hài hước của "CR7" trường Newton... nằm trong số những khoảnh khắc ấn tượng của vòng bảng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018.

Những nụ cười hồn nhiên, trẻ trung và đầy hứng khởi trong ngày khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018.

Các cầu thủ THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) tái hiện cách ăn mừng của Paulo Dybala (CLB Juventus), trong chiến thắng 6-2 trước THPT TH School ở ngày ra quân 14-10.

Ăn mừng bàn thắng theo kiểu "đốt lửa trại" - một nét riêng không "đụng hàng" của THPT Trần Quốc Tuấn ở giải năm nay.

Cầu thủ THPT Lý Thánh Tông phấn khích khi đội nhà đánh bại THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) để giành ngôi nhất bảng L.

Cảm xúc vỡ òa của cầu thủ THPT Hoàng Cầu (vô địch mùa 2010). Kết thúc vòng bảng, họ là một trong 32 đội giành quyền đi tiếp.

Còn đây là những giọt nước mắt của các cầu thủ THPT Đoàn Thị Điểm sau trận thua THPT Hoàng Cầu và sớm phải nói lời chia tay giải.

 

Thủ môn trường Newton hồi hộp theo dõi đồng đội thực hiện cú sút phạt đền, trong trận đội nhà thắng nghẹt thở THPT Nguyễn Huệ 2-1.

Cầu thủ số 7 của THPT Newton - Nguyễn Xuân Bách gây chú ý bởi những biểu cảm hài hước, thú vị xuyên suốt trận đấu.

Nỗi buồn của thầy và trò HLV Nguyễn Thị Minh Khai. Bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, thế nhưng THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã bị loại sốc ngay từ vòng bảng, chỉ một tuần sau ngày khai mạc giải.

Ánh mắt đượm buồn của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt - HLV trưởng trường Chuyên Ngữ. Rất giỏi về chuyên môn, thế nhưng HLV Minh Nguyệt lại không có được dàn cầu thủ như ý và đành chấp nhận lần thứ hai liên tiếp chia tay giải từ vòng bảng.

Giữa đôi bờ cảm xúc: Một cầu thủ THPT Lương Văn Can buồn bã nằm sân, phía sau là các cầu thủ THPT Văn Hiến đang hân hoan với chiến thắng.

Một pha tranh cướp bóng cân tài cân sức giữa cầu thủ trường Phan Đình Phùng (áo đỏ) và cầu thủ trường Ngô Thì Nhậm, ở lượt trận ngày 17-10.

Cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn (áo đỏ) tìm cách thoát khỏi thế "khóa gọng kìm" của hai cầu thủ đối phương.

Một thế gọng kìm khác được hai cầu thủ THPT Hà Nội Academy tạo ra để "bắt chết" một cầu thủ THPT Trần Thánh Tông.

Pha cướp bóng thành công của cầu thủ THPT Phan Huy Chú (Đống Đa).

Cuộc đấu sức mạnh, tốc độ giữa cầu thủ THPT Xa La (áo đỏ) và THPT Ngô Gia Tự trong trận "derby quận Hà Đông".

Hai cầu thủ trường Hoài Đức A quyết liệt tranh bóng... với nhau.

Khoảnh khắc bóng che lấp toàn bộ khuôn mặt của một cầu thủ THPT Tây Đô trong trận đấu với THPT Yên Hòa hôm 24-10.

Chiếc kính cận văng ra khỏi mắt một cầu thủ trường Lê Quý Đôn (áo trắng) khi theo kèm đối phương.

Gương mặt gây chú ý của một cầu thủ THPT Hà Nội Academy trên sân Tây Hồ, khi vừa tham gia lễ hội Halloween tại trường hôm 31-10.

Nhóm 3 cầu thủ Hà Nội Academy với những kiểu tóc xoăn khác nhau.

Một pha bật cao tranh bóng của cầu thủ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (áo trắng) trong trận đấu với cựu vô địch THPT Việt Nam Ba Lan.

Niềm vui không trọn vẹn của THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, họ đã chiến đấu hết mình để giành ngôi nhì bảng E với 6 điểm, tuy nhiên sau đó phải ngậm ngùi chia tay giải vì kém các đội nhì xuất sắc khác về hiệu số bàn thắng bại.

Một đặc sản gắn liền với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội là sự tươi vui, hồn nhiên và luôn hết mình của các cổ động viên trên khán đài. Trong ảnh: Các cổ động viên trường Tô Hiến Thành hết mình "tiếp lửa" đội nhà.

Còn đây là hình ảnh đáng yêu của hai ông cháu đang chăm chú trận đấu của đội trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông).

Nét mặt một cổ động viên sau trận thua của đội nhà.