[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào

ANTD.VN - Theo thống kê của UNESCO, hơn 72% học sinh, sinh viên trên thế giới hiện không còn học tập theo những hình thức giáo dục truyền thống và có khoảng 186 quốc gia đã đóng cửa trường học. Đến nay một số trường đã mở cửa trở lại, bắt buộc giáo viên và học sinh phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Học sinh nhận bằng trong buổi lễ tốt nghiệp tại Trường Trung học Cộng đồng Bradley-Bourbonnais ở Bradley, Illinois. Do phải thực hiện giãn cách xã hội nên học tốt nghiệp phải nhận bằng trong khán phòng gần như trống rỗng, không có bạn bè hoặc gia đình được phép tham dự.

Học sinh trung học trở lại trường ở Vũ Hán, Trung Quốc

Các sinh viên giữ khoảng cách với nhau khi chờ tham gia thi tại Frankfurt, Đức

Ăn trưa tại Trường tiểu học Dajia ở Đài Bắc (Trung Hoa)

Tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội ở Edinburgh, Scotland

Hiệu trưởng Gerhard Köhler phun thuốc sát trùng cho học sinh trước khi vào trường ở Frankfurt, Đức

Khẩu trang là vật dụng không thể thiếu khi trở lại trường học ở Paris, Pháp.

Biện pháp phòng ngừa tương tự cũng được áp dụng tại Trường trung học J.J. Rabearivelo ở Antananarivo, Madagascar.

Người dân ở Caracas, Venezuela, những người không thể truy cập internet ở nhà, tập trung trước cổng trường để ghi lại lịch học tập của con trong tuần.

Khử trùng một lớp học tại Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Fred Haag, giảng viên mỹ thuật tại bang Pennsylvania, Mỹ, trong lớp học trực tuyến từ trang trại nhỏ của mình ở Hellam.

Giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm ngặt trước khi Trường tiểu học Schloss-Schule ở Heppenheim, Đức được mở cửa trở lại.

Chăm chú học tại nhà qua chương trình trực tuyến (Rotterdam, Hà Lan). Dù mang lại nhiều lợi ích trong đại dịch, nhưng học trực tuyến khiến học sinh bị hạn chế tham gia các hoạt động ngoại khóa như khiêu vũ, âm nhạc hay thể thao.

Các học viên của Học viện Không quân đứng cách nhau 8 feet, hào hứng trong lễ tốt nghiệp với dàn máy bay chiến đấu trên bầu trời.

Đo thân nhiệt trước khi tới trường ở làng Nezhino của Nga.

Học sinh tiểu học tại Løgumkloster, Đan Mạch.

Cha mẹ cũng trở nên bận rộn hơn với công việc dạy con tại nhà (Madrid, Tây Ban Nha).

Nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi phải cân bằng công việc của mình với vai trò “giáo viên” dạy tại nhà cho con.

Học sinh đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau trong ngày trở lại trường ở Yokohama, Nhật Bản.

Bạn bè gặp gỡ nhau trong bãi đậu xe của trường trung học Austin, Texas, Mỹ.

Con trai bà Lisa Kincade bị mắc chứng tự kỷ. Gia đình bà hy vọng sẽ nhận được bằng tốt nghiệp vào mùa xuân này, nhưng đại dịch đã làm cho kế hoạch này bị hoãn lại (Roslindale, Massachusetts).

Đại học BBT tại Tokyo đã tổ chức lễ tốt nghiệp “ảo” bằng cách sử dụng robot.

Bà Shonia Hall phụ trách dịch vụ dinh dưỡng của Trường Công lập Thành phố Oklahoma, đưa đồ ăn trưa tại Trường tiểu học Rockwood, Mỹ. Một số trường tại đây đã bắt đầu phân phối thực phẩm cho các gia đình có thu nhập thấp.

Nhiều học sinh đang thiếu các mốc quan trọng như vũ hội và tốt nghiệp. Hailey Hill và bạn trai Tony Cho chụp ảnh ở Washington sau khi buổi vũ hội ở trường trung học của họ bị hủy bỏ.