[Ảnh] Hầu đồng quay cuồng ngay giữa phòng bày tranh

ANTD.VN - Chỉ với vài giá đồng, nhưng phòng trưng bày Nhà triển lãm 29 Hàng Bài ngày 21-5-2018 đã tưng bừng trong tiếng trống, tiếng phách dồn dập. Đồng quay cuồng múa, cung văn hát véo von, còn khán giả, chân tay dậm dật không yên.

Chiều 21-5-2018 tại Hà Nội đã khai mạc phòng tranh có tựa đề "Bóng đồng". Tại đây có màn biểu diễn hát văn do các nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Thăng Long thực hiện khá bài bản, thu hút sự chú ý của khán giả. 

Chỉ với vài giá đồng biểu diễn, các nghệ sỹ đã làm cho cả phòng tranh nhuốm màu "đồng"             
Cô đồng quay cuồng trong tiếng trống, tiếng phách             
Màu sắc nguyên thủy của đạo Mẫu khiến khán giả bị cuốn theo vào những điệu hát, điệu múa mê đắm, huyền bí
Buổi hát xướng hầu đồng thu hút được đông đảo giới văn nghệ sỹ và những người yêu tranh tới thưởng thức             
       Việc mời các nghệ sỹ biểu diễn hát văn là bởi, triển lãm lần này trưng bày các tác phẩm mỹ thuật có chung đề tài về tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam  
 Hâm mộ màn biểu diễn của các cung văn, thanh đồng, khán giả đã chụp ảnh lưu giữ       
Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm "Bóng đồng"             

"Bóng đồng" là triển lãm tập hợp tranh của 24 họa sĩ với nhiều chất liệu khác nhau có chung chủ đề về diễn xướng hầu đồng.

       Người xem chụp ảnh lưu niệm bên bức vẽ của họa sỹ Lê Trí Dũng             
Qua triển lãm này, người xem thấy trân trọng tinh thần, nhiệt huyết hoạt động nghề nghiệp của một số họa sĩ. Một tác phẩm của họa sỹ Hà Bắc

Phòng tranh có một số tác phẩm đẹp, nhưng nhìn chung tranh chỉ mới bắt được cái "bóng" chứ chưa "lên đồng" để biến ảo đầy quyền năng, có sức sống không thế lực nào vùi dập được như nó vẫn tồn tại trong dân gian.

Các khách mời như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam... đã tới chia vui cùng các họa sĩ