[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua "Tứ trấn Thăng Long"

ANTD.VN -Vào những ngày đầu Xuân năm mới, người dân từ ngàn đời xưa có truyền thống đi lễ tại 4 ngôi đền linh thiêng nhất Hà Nội - Thăng Long Tứ Trấn. Truyền thống tốt đẹp này đã trở thành một phong tục “không thể thiếu” của người dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô rói riêng.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Thăng Long Tứ trấn gồm bốn ngôi đền: Đền Bạch Mã trấn phía Đông; Đền Voi Phục trấn phía Tây; Đền Kim Liên trấn phía Nam; Đền Quán Thánh trấn phía Bắc (nguồn: VOV)
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Mỗi ngôi đền thờ một vị thần có nguồn gốc và ý nghĩa khác nhau: thần Long Đỗ thờ ở đền Bạch Mã, thần Cao Sơn thờ ở đình Kim Liên, thần Linh Lang thờ ở đền Voi Phục và thần Trấn Vũ thờ ở đền Quán Thánh.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Trấn Đông: Đền Bạch Mã - Đền Bạch Mã xưa thuộc huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, nay là số nhà 76 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ, vị thần bảo hộ của Kinh Thành trấn giữ hướng Đông. Ngài là vị thần thiêng, được chúng dân thời xưa ở Thăng Long rất tôn sùng, kính phục.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Trấn Tây: đền Voi Phục- Đền Voi Phục còn có tên là Thủ Lệ hay Linh Lang do thờ thần Linh Lang Đại Vương. Đền nằm phía Tây kinh thành Thăng Long cũ, tọa lạc bên hồ Thủ Lệ, nay thuộc phường Cầu Giấy, quận Ba Đình, Hà Nội.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Trấn Nam: đền Kim Liên- Đền Kim Liên còn gọi là đền Cao Sơn, đình Kim Liên, trước đây thuộc địa phận phường Kim Hoa, sau thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức nay là phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Đền thờ thần Cao Sơn.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Trấn Bắc: Đền Quán Thánh- Đền Quán Thánh còn gọi là đền Trấn Vũ, nằm ở ngã tư giao đường Thanh Niên với đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ và linh thiêng bậc nhất ở Hà Nội. Đây là hình ảnh Thần Bạch Mã được thờ trong đền (nguồn: VTV)
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Tương truyền một viên tướng tên Cao Biền của phương Bắc khi sang nước ta xây đắp thành Đại La đã cho lập đền thờ Long Đỗ. Tới năm 1010, Lý Thái Tổ định đắp thành nhưng nhiều lần đắp lên lại sụp đổ. Vua cho người đến đền Long Đỗ cầu khấn. Đêm về nhà vua nằm mơ thấy một con ngựa trắng. Vua sai quân lính đắp thành theo vết chân ngựa trắng, quả nhiên thành đứng vững. Từ đó, đền được mang tên "Bạch Mã tối linh từ" (nguồn: VnExpress)
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Trong tiềm thức dân gian, đền Voi Phục thờ thần Linh Lang. Theo thần tích, đức thánh Linh Lang đại vương nguyên là hoàng tử thứ 4 của vua Lý Thánh Tông và bà Hạo Nương, cung phi thứ 9.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Hình ảnh người dân lễ tại đền Voi Phục (nguồn: VTV)
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Đền Kim Liên là nơi thờ thần Cao Sơn Đại Vương. Tương truyền thần là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ, là một trong 50 người con theo mẹ lên núi, đã cùng Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh mang lại bình yên cho nhân dân. (nguồn: VnExpress)
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Đền Quán Thánh còn được gọi là Trấn Vũ Quán, là nơi tu luyện của các đạo sĩ, thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Theo thần thoại Việt Nam, thần nhiều lần giúp dân từ tà ma, yêu quái, đánh đuổi ngoại xâm. Đền Quán Thánh được vua Lý Thái Tổ cho xây dựng vào năm 1010 để trấn giữ phía Bắc kinh thành.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
Nổi bật nhất trong đền là pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ ngồi trên bệ đá xanh cao 1,5m có dáng vẻ đồ sộ, uy nghiêm. Pho tượng được đúc bằng đồng đen cao gần 4 mét, nặng 4.000 kg thể hiện trình độ nghệ thuật đúc đồng tinh xảo của các nghệ nhân làng Ngũ Xã.
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua
[ẢNH] Du Xuân đầu năm không thể bỏ qua