[Ảnh] Đội bóng xứ Nghệ phấn khích với chức vô địch lịch sử

ANTD.VN - Hơn 2 vạn khán giả cùng các thành viên SLNA ăn mừng chức vô địch Cúp Quốc gia lần thứ 3 trong lịch sử, ngay trên sân Vinh sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước CLB Bình Dương, tối 30-11.

Chiều 30-11, hơn hai vạn khán giả xứ Nghệ ngồi chật kín sân Vinh cổ vũ cho đội nhà trong trận quyết định chức vô địch Cúp Quốc gia 2017.

Cựu HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng cũng có mặt dự khán trận đấu quan trọng nhất mùa 2017 của đội bóng cũ.

Chủ nhà SLNA (áo vàng) và Bình Dương cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc, với 6 bàn thắng được ghi.

Dù nắm lợi thế thắng 2-1 trận lượt đi trên sân khách, song SLNA vẫn chủ động chơi cởi mở, tấn công suốt trận hòng cống hiến cho khán giả - những người không ngại trời rét tới sân "tiếp lửa".

Phi Sơn là cái tên gây chú ý, bởi rất có thể sau trận đấu này, tiền vệ có biệt danh "Ronaldo Việt Nam" sẽ chia tay SLNA để tìm bến đỗ mới.

Với thế trận áp đảo, SLNA dễ dàng dẫn trước hai bàn nhờ công Danko và Văn Đức khi trận đấu mới trôi qua 25 phút.

Những gì Bình Dương làm được chỉ là bàn gỡ 1-2 của Anh Đức (áo đỏ), trước khi hứng chịu thêm 3 bàn thua nữa.

SLNA đã chơi một trận thăng hoa.

Niềm phấn khích của HLV Đức Thắng, khi đây là lần đầu tiên cùng SLNA vô địch Cúp Quốc gia với tư cách HLV trưởng.

Phi Sơn chạy tới ôm chầm lấy người thầy trong niềm vui chiến thắng. Tiền vệ sinh 1992 đã có một mùa giải thi đấu ấn tượng, góp công lớn giúp SLNA chức vô địch Cúp Quốc gia 2017.

Cầu thủ SLNA công kênh HLV Đức Thắng sau trận.

Cựu HLV trưởng SLNA, Nguyễn Hữu Thắng xuống sân chia vui với cầu thủ, cổ động viên đội bóng cũ.


Khoảnh khắc SLNA nhận cúp vô địch, qua đó đi vào lịch sử Cúp Quốc gia với tư cách đội giàu thành tích nhất - 3 lần vô địch (2002, 2010, 2017).

Mạnh Hùng cùng đồng đội mang cúp vô địch tới ăn mừng cùng cổ động viên khuyết tật Nguyễn Bá Kỳ - người có tình yêu đặc biệt với SLNA.

Chức vô địch giúp SLNA nhận về 1 tỷ đồng tiền thưởng của ban tổ chức và dự kiến không dưới 1 tỷ đồng nữa từ nhà tài trợ.