Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

[ẢNH] ĐKVĐ - THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã vấp ngã như thế nào?

ANTD.VN - Nhà đương kim vô địch giải - THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tỏ rõ sự hụt hơi trước một THPT Lý Thái Tổ nhỉnh hơn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.

Tâm điểm của lượt trận ngày 21-10 là cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ Nguyễn Thị Minh Khai (áo đỏ) và THPT Lý Thái Tổ.

Trong tình thế buộc phải thắng để giành vé đi tiếp, THPT Nguyễn Thị Minh Khai chủ động tấn công ngay từ đầu nhưng vấp phải lối chơi áp sát, phòng thủ chặt chẽ của đối phương.

Các pha lên bóng của nhà ĐKVĐ thường bị hàng thủ THPT Lý Thái Tổ "chặn đứng" từ ngay trước vòng cấm địa.

Cầu thủ đội bóng áo vàng sẵn sàng lăn xả để bảo vệ thành quả.

Không chỉ phòng thủ chặt, THPT Lý Thái Tổ còn rất biết chắt chiu cơ hội.

Và một trong số đó được cầu thủ áo số 8 Nguyễn Xuân Bình Minh chuyển hóa bằng bàn thắng trong hiệp 1.

Tận dụng giờ nghỉ, HLV Mạnh Hà - người từng 3 lần đưa THPT Nguyễn Thị Minh Khai, lên ngôi vô địch họp toàn đội, động viên tinh thần cho học trò.       

Thế nhưng, tình hình không được cải thiện. THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn tấn công, nhưng tính hiệu quả không còn khi thực hiện nó là những đôi chân run rẩy, thiếu tự tin.

Khán giả không còn thấy bản lĩnh nhà vô địch mùa trước.

Ngoài sân, các cầu thủ như đã gục ngã, dù trận đấu chưa kết thúc.

Dù có những sự điều chỉnh, nhưng có lẽ bản thân HLV Mạnh Hà cũng không dám tin vào một cú ngược dòng thần kỳ ở ít phút còn lại, bởi như anh thừa nhận: "Nhân sự THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm nay chỉ có vậy".

Trong khi đó, THPT Lý Thái Tổ vẫn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công hợp lý và đầy tính kỷ luật.

Bàn thắng thứ hai của Nguyễn Đức Khánh (số 14) đến như hệ quả tất yếu...

...và là dấu chấm hết cho nhà ĐKVĐ.

Cầu thủ trường Lý Thái Tổ ăn mừng chiến thắng xứng đáng sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Nhiều cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai có lẽ chưa thể tin rằng mình đã bị loại khi vòng bảng của giải còn chưa kết thúc.

Những bước chân trĩu nặng rời cuộc chơi, chia tay mùa giải 2018.

Nỗi buồn của thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của mùa giải 2018 với số lượng đông kỷ lục 91 đội.