[ẢNH] Điều ít biết về những ngôi nhà lạ, không hàng xóm, biệt lập nhất thế giới

ANTD.VN - Con người là một sinh vật xã hội, sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, để biểu lộ những ý kiến riêng của mình và trao đổi thông tin. Thế nhưng, nhu cầu giao tiếp không phải lúc nào cũng giống nhau: một số người chỉ muốn tránh người khác để sống trong im lặng. Dưới đây là những ngôi nhà phù hợp nhất cho những người thích môi trường xung quanh hoang vắng.

Paro Taktsang là tên phổ biến của Tu viện Taktsang Palphug, một ngôi đền nổi tiếng, địa điểm thiêng liêng của Phật giáo trên dãy Himalaya, nằm cheo leo bên vách đá của thung lũng Paro, Bhutan

Ngôi đền đầu tiên được xây dựng vào năm 1692, xung quanh hang động Taktsang Senge Samdup, nơi Guru Padmasambhava được cho là đã ngồi thiền trong ba năm, ba tháng, ba tuần, ba ngày và ba giờ vào thế kỷ thứ 8. Padmasambhava được ghi công với việc đưa Phật giáo vào Bhutan và là vị thánh bảo hộ của đất nước

Đây là một trong những hòn đảo nhỏ nhất trên thế giới: trên đảo chỉ có một ngôi nhà chứa được ba du khách, một vài bụi cây, vài chiếc ghế và một cây lớn. Đáng chú ý là “Hòn đảo một phòng” này được công nhận là đảo ngay sau khi có ngôi nhà. Theo quy định đặc biệt, tình trạng của hòn đảo đòi hỏi phải có sự hiện diện của hai cây hoặc ít nhất là một ngôi nhà

Đây là ngôi nhà công nghệ cao “Monte Rosa” dành cho khách du lịch lâm vào cảnh thời tiết xấu trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Tòa nhà bằng gỗ năm tầng này được ốp nhôm, với những căn gác rộng bằng kính hình đa giác

Dãy nhà Castelfolit de la Roca nằm tại cao nguyên đá hẹp phía trên vực thẳm cao 50m ở Tây Ban Nha

Ngôi nhà “Ngôi sao rơi” của họa sĩ người Hàn Quốc Do Ho Suh. Về lý thuyết đây là nhà ở - có thể vào bên trong nếu không sợ sàn nghiêng và không sợ chóng mặt khi từ cửa sổ nhìn ra ngoài trời

Nhà HemLoft hình quả trứng xuất hiện trên thân cây trong rừng ở Whistler, Canada. Trong nhà không có phòng tắm và bếp, chỉ có một phòng khách, nhưng có vẻ chủ nhân thấy thế là đủ

Tu viện Thánh Nicholas Anapavsa. Đây là một trong những tu viện đá “lơ lửng trong không trung” còn lưu giữ được, khi đến thăm du khách phải leo 143 bậc đá lên đồi, và sau đó leo thêm 85 bậc đá nữa

Ngôi nhà ở Festus được xây dựng bởi vợ chồng ông bà Kurt và Deborah Sliver. Ngôi nhà rộng 1.400 m2 này được vợ chồng ông Sliver xây dựng trên một tảng sa thạch gần thị trấn Festus, Missouri, Mỹ

Nhà cây này đóng vai trò như một khách sạn tọa lạc ở thành phố Harads, Thụy Điển. Ngôi nhà có một phòng khách, một bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ với chiếc giường lớn cho hai người

Nhà gỗ trên sông Drina ở Serbia. Ngôi nhà này đã tọa lạc trên sông hơn 50 năm