Anh đâm em họ chết ngay bên bàn bi-a

ANTĐ - Sau khi gây án, thủ phạm còn quanh quẩn chưa rời đi, chỉ đến khi biết nạn nhân đã tử vong, hắn mới chạy trốn.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Khoảng 20h30 ngày 17-3, tại quán bi-a của ông Nguyễn Văn Lanh trong ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt đã xảy ra một vụ trọng án mà nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1988), con trai ông Lanh.

Vết máu của nạn nhân tại hiện trường

Theo thông tin ông Lanh cung cấp cho cơ quan công an thì thời điểm xảy ra vụ án quán của ông khá vắng khách nên con trai ông đang ngồi chơi bi-a một mình. Một lúc sau cháu ông là Phạm Văn Toản (SN 1988) trú tại Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên cùng với Phạm Văn Hà đi xe taxi đến quán. Vốn là anh em họ nên Toản và Hoan chủ động nói chuyện với nhau, ông Lanh cũng không để ý. Nói chuyện với nhau một lúc, không hiểu vì lý do gì, Toản đã rút con dao mang theo người đâm một nhát vào người anh Hoan.

Phạm Văn Toản khi đó còn không bỏ chạy mà quanh quẩn xung quanh đó cho đến khi có người thông báo anh Hoan đã chết thì mới bỏ con dao gây án tại hiện trường lên xe bỏ trốn.

Con dao gây án và vỏ bao hung thủ vứt lại hiện trường

CAH Từ Liêm ngay khi nhận được tin báo của nhân dân đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội điều tra vụ án.

Khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Hoan cho thấy, nhát dao đã đâm thấu tim khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Lực lượng công an đang khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng, tìm nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án nói trên.