Theo bố trí của BTC Á vận hội 2018, đội tuyển U23 Việt Nam được đóng quân ở khách sạn Harper (Cikarang, Bekasi)
Nhìn từ xa, khách sạn này chẳng khác nào một ốc đảo giữa bao la cây cối
Dù nhỏ nhắn, nhưng kiến trúc khách sạn khá hiện đại và bắt mắt
Tuy vậy, mọi thứ dường như hơi nhỏ và chật chội. Đây là phòng ăn mà thầy trò ông Park thường xuyên dùng bữa
Còn đây là phòng ở của các thành viên U23 Việt Nam
Những căn phòng này được đánh giá là đáp ứng nhu cầu cơ bản, chứ không thật rộng rãi
Dưới sảnh của khách sạn Harper
Phòng tập gym trong khách sạn cũng khá nhỏ và chỉ có những dụng cụ cơ bản, không phong phú
Các cầu thủ sẽ ít nhiều gặp khó khăn khi tập luyện trong không gian hẹp như thế này
Bể bơi của Harper Hotel cũng nhỏ, không xứng tầm với một đại bản doanh của một đội bóng dự Á vận hội
Oái oăm là không chỉ U23 Việt Nam đóng quân ở khách sạn này, mà còn có cả hai đối thủ của chúng ta là Pakistan và Nhật Bản, cũng như đội Ả rập Xê út của bảng E. Trong ảnh, các tình nguyện viên đón đoàn tại khách sạn
Việc sân tập ở khá xa khách sạn (48km) cũng gây ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của U23 Việt Nam. Sau khi đặt chân đến đây, họ đã phải tập "chay" ở một sân trống trong khuôn viên khách sạn. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá trận ra quân gặp U23 Pakistan vào 16h ngày 14-8.