Trận đấu đêm qua cho thấy hầu như mọi phẩm chất đỉnh cao thuộc về ngôi sao sáng bậc nhất của làng bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại - số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha - Ronaldo.
Ngoài những kỹ năng chơi bóng thuộc hàng thượng thừa, Ronaldo còn cho khán giả được chứng kiến thêm một phẩm chất nữa, đó là "độ quái" của mình.
Ngay phút thứ 4, trong một pha truy cản của hậu vệ Nacho, Ronaldo đã thực hiện một pha ngã rất chủ động để kiếm về cho đội nhà một quả penalty, vẻ mặt "gian xảo" của số 7 là chi tiết đầy thú vị của trận đấu.
Với đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, dĩ nhiên Ronaldo không cho thủ môn de Gae một cơ hội nào để cản phá cú đá phạt trái phá từ cự ly 11 m của mình.
Anh chàng thủ môn tội nghiệp này thậm chí còn "biếu tặng" Ronaldo món quà tiếp theo khi lập cập để bóng vuột ra và lăn vào lưới sau cú sút không có gì là nguy hiểm của Ronaldo thời điểm cuối hiệp 1.
Vào những phút cuối của trận đấu, khi Bồ Đào Nha đang bị Tây Ban Nha dẫn trước với tỷ số 3 -2 , sự tinh quái của Ronaldo một lần nữa lại được thể hiện.
Nhiều bình luận viên quốc tế sau khi chứng kiến pha phạm lỗi của Pique đã nhận định rằng có lẽ Ronaldo đang suy nghĩ "câu mãi nó mới chịu phạm lỗi ở vị trí ngon ăn thế này".
Công việc sau đó được Ronaldo thực hiện quá hoàn hảo, cú đá phạt hàng rào mẫu mực và đẳng cấp không cho thủ môn đối phương bất cứ cơ hội nào cản phá.
Sau trận đấu, các hậu vệ của Tây Ban Nha gồm cả Nacho lẫn Pique đều lên tiếng phàn nàn về sự tinh quái của siêu sao mang áo số 7 bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha.
Nhưng mặc cho đối phương nói gì đi nữa, trận mở màn vẫn xứng đáng là một màn độc diễn của Ronaldo, không quá lời chút nào nếu cho rằng anh là một nửa sức mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha.