[ẢNH] Biểu cảm hài hước của "CR7" trường Newton

ANTD.VN - Số 7 của THPT Newton có nhiều biểu cảm hài hước theo từng tình huống của đội nhà trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước THPT Nguyễn Huệ (Bắc Từ Liêm), ngày ra quân Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active.

Ngay trận ra quân, THPT Newton (áo vàng) gây ấn tượng với những cầu thủ  tóc dài, buộc ngược ra sau. Trong ảnh: Một cầu thủ Newton búi tóc trước giờ vào sân.

Một cầu thủ khác nổi bật với chiếc kính cận thể thao và mái tóc búi về sau.

Ấn tượng hơn cả là Nguyễn Xuân Bách - cầu thủ mang cùng áo số 7 với siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo - bởi gương mặt rất biểu cảm. Trong ảnh, Bách hô hào đồng đội siết chặt phòng ngự.

Kịch tính của trận đấu đến ở hiệp 2, khi hai đội đang hòa nhau 1-1 thì một cầu thủ trường Nguyễn Huệ chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, gián tiếp mang về quả phạt đền cho THPT Newton.

Thủ môn đội Newton hồi hộp theo dõi đồng đội sút phạt.

Sau cú sút phạt đền hỏng ăn của đội nhà, Xuân Bách có gương mặt như muốn khóc...

...kết hợp với hành động vò áo, biểu thị cảm xúc nuối tiếc.

Nhưng chỉ 4 phút sau đó, THPT Newton có bàn thắng nâng tỷ số 2-1. 

Các cầu thủ Newton chia thành nhóm đôi ôm chầm lấy nhau ăn mừng.

Riêng Bách "một mình một kiểu"

Cậu quỳ gối và đập mạnh hai tay xuống đất, lăn một vòng ăn mừng.

Đến cầu thủ THPT Nguyễn Huệ cũng "sững sờ" trước biểu cảm ăn mừng khác người của Xuân Bách.

Những phút cuối trận, THPT Nguyễn Huệ gia tăng sức ép tìm bàn gỡ.

Cầu thủ THPT Newton ra sức chống chọi, bảo toàn kết quả.

Sau một pha vào bóng quyết liệt, Xuân Bách có dấu hiệu chuột rút.

Số 7 đội trường Newton biểu cảm đau đớn.

Nhưng có lẽ, các cầu thủ THPT Nguyễn Huệ cho rằng Bách đang cố tình câu giờ.

Phải tới khi số 7 của trường Newton đổ gục xuống sân.

...và phải nhờ tới sự can thiệp y tế, nhiều người mới... tin Xuân Bách bị chuột rút thật.

Đúng thời điểm này, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Newton ăn mừng chiến thắng nghẹt thở 2-1.

Cầu thủ hai đội thể hiện tình cảm, tinh thần fair-play sau trận đấu.

Dù chân vẫn còn đau, XB7 vẫn cố lê bước tới khu kỹ thuật trường THPT Nguyễn Huệ bắt tay động viên các đồng đội và cầu thủ đội bạn. 

Với kết quả này, đội bóng của Xuân Bách cùng THPT Huỳnh Thúc Kháng đang tạm chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.