Được đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng Iran (đỏ) đã khiến Tây Ban Nha trải qua trận đấu vất vả vào rạng sáng nay 21-6
Phải tới đầu hiệp 2, Diego Costa mới ghi được bàn mở tỉ số cho các nhà cựu vô địch thế giới
Đó là một bàn thắng may mắn, khi cú sút của một hậu vệ áo đỏ đập trúng chân Costa bay vào lưới
Góc nhìn trên cao bàn thắng "rùa" của Diego Costa
Nhưng chỉ khoảng 8 phút sau đó (62'), số 6 của Iran là Ezatolahi chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm, sút tung lưới De Gea
Cầu thủ Iran bắt đầu màn ăn mừng sau khi gỡ hòa
Các đồng đội chia vui với tiền vệ năm nay mới 22 tuổi Ezatolahi
Đại diện châu Á ăn mừng vô cùng cảm xúc...
... vì bàn gỡ này có thể giúp họ có 4 điểm sau hai trận, ở rất gần tấm vé vào vòng 1/8
Nhưng trong lúc Ezatolahi mải mê cùng các đồng đội chạy ra đường biên phấn khích...
... thì trọng tài Cunha lại quyết định dùng VAR để trợ giúp sau khi có nhiều ý kiến phản đối
Và đoạn băng phát lại từ VAR cho thấy, Ezatolahi (số 6) đã việt vị trước khi nhận bóng rồi dứt điểm
Iran lập tức bị từ chối bàn thắng, tỉ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha được giữ nguyên
Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Các cầu thủ Iran chưng hửng và tiếc nuối, nhưng họ lại không thể làm gì hơn. Với 3 điểm, Iran vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu thắng Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối vòng bảng.