[ẢNH] Ác mộng của những người phụ nữ đi tìm chồng để… chôn

ANTD.VN - Họ tìm kiếm ở những khu vực hẻo lánh nhất, trong rừng hay trên núi, những góc tưởng chừng bị lãng quên và ứa nước mắt vì sung sướng khi thấy dấu vết một mảnh xương hay phần thi thể không nguyên vẹn. Việc tìm kiếm người mất tích – những người có thể đã bị giết và quăng xác đi đâu đó – là một trong những nghi lễ đáng buồn nhất ở Mexico, nơi cuộc chiến tranh ma túy kéo dài đã hơn thập kỷ.

Trên khắp Mexico, những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng đã tập hợp lại với nhau để đi tìm người thân mất tích

Theo chính phủ Mexico, hiện có trên 30,000 người đang mất tích, song con số thực được tin là cao hơn như vậy. 

Tháng trước, nhà chức trách ở Veracruz đã tìm thấy một hố chôn lớn với ít nhất 174 thi thể

Sinaloa là một trong những trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất Mexico. Ra đời năm 2014, nhóm “Người tìm kiếm sự bình yên” đã tìm thấy hơn 200 thi thể ở đây, song vẫn còn một danh sách dài hơn 700 người

Các thành viên thuộc Colectivo Solecito, nhóm những người phụ nữ có con mất tích đã tìm thấy hơn 250 hộp sọ ở khu vực gần Veracruz 

Những chiếc gậy sắt được dùng phổ biến ở khắp Mexico với chức năng dò để tìm hài cốt 

Chị Mirna Medina ngửi đầu cây gậy sắt vừa chọc xuống đất để xác định xem có thi thể bên dưới hay không

Miriam Reyes, một phụ nữ khác đang tìm kiếm người chồng cũ mất tích từ năm 2015. “Con tôi cần bố, hoặc ít nhất là để chôn anh ấy”

Người mẹ đáng thương bật khóc khi tìm được một hố chôn tập thể. Việc tìm thấy xác nhưng không phải người thân của mình diễn ra thường xuyên

Một hộp sọ được tìm thấy, và một con người sẽ được tuyên bố chính thức là “đã chết” chứ không còn trong tình trạng mập mờ “mất tích”

Người thân khiêng quan tài Pedro Huesca, một người “mất tích” từ năm 2013 mới được tìm thấy trong một hố chôn tập thể

Được tổ chức đám tang cho người thân không biết từ khi nào đã trở thành mong ước lớn lao của hàng chục nghìn gia đình ở Mexico  

Gia đình làm tang lễ cho Luis Alfredo Chaves ở Los Mochis. Anh mất tích ngày 31/1 năm nay và được tìm thấy ngày 30/5

Một nghĩa trang ở Durango, nơi các nạn nhân của cuộc chiến ma túy được chôn cất

Kể từ năm 2006 khi chính quyền Mexico bắt đầu cuộc chiến chống tội phạm ma túy, đã có gần 50,000 người mất mạng, trong khi tội phạm ma túy vẫn hoành hành

Một vụ mất tích tập thể lớn nhất trong vòng nhiều năm qua là vụ 43 sinh viên trường sư phạm ở Guerrero năm 2014, đến nay vẫn chưa ai được tìm thấy

Người dân Mexico biểu tình đòi nhà chức trách tích cực hơn trong việc tìm kiếm 43 sinh viên mất tích

Cuộc tìm kiếm 43 sinh viên này đã dẫn đến sự “phát lộ” của ít nhất 60 hố chôn tập thể với 129 thi thể

Cụm từ “mất tích” được dùng phổ biến ở các nước Mỹ Latin với nghĩa chung là “không bao giờ trở lại”. Argentina, Guatemala hay Chile đều có hàng nghìn người bỗng dưng “mất tích” vì những lý do khác nhau

Song khác với Argentina, Chile hay Uruguay, chính quyền Mexico chưa bao giờ tổ chức điều tra thực sự về những hành động tàn bạo vẫn đang xảy ra trên đất nước mình. Những hố chôn tập thể được khai quật, trong khi trách nhiệm của chính phủ vẫn bị chôn vùi

Và những bi kịch vẫn tiếp tục xảy ra, theo một hình thức mới