[ẢNH] 90 phút vã mồ hôi của tổ trọng tài bắt trận Hà Nội - HAGL

ANTD.VN - Căng thẳng, liên tục dùng tay gạt mồ hôi suốt 90 phút rồi thở phào, cười sảng khoái sau khi nổi còi kết thúc trận đấu. Đó là những cung bậc cảm xúc mà tổ trọng tài trận Hà Nội - HAGL đã trải qua tối 15-5 trên sân Hàng Đẫy.

Tối 15-5, gần 2 vạn khán giả tới sân Hàng Đẫy ngoài việc theo dõi trận cầu đinh tứ kết lượt về Cúp quốc gia giữa chủ nhà Hà Nội và HAGL, còn để "soi" công tác trọng tài sau sự cố "thổi 11m tưởng tượng" khiến trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị "treo" vô thời hạn.

Những cái tên được Ban Trọng tài "chọn mặt gửi vàng" ở trận này gồm: Trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết (cầm bóng), trợ lý 1 Trần Duy Khánh, trợ lý 2 Trần Duy Hải, trọng tài bàn Nguyễn Viết Duẩn. Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền cũng có mặt trên khán đài dõi theo cấp dưới làm nhiệm vụ.

Tổ trọng tài trao đổi chuyên môn và thể hiện quyết tâm trước khi nổi còi bắt đầu trận đấu.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, xuất hiện nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Có nhiều pha bóng nhạy cảm, ví dụ như tình huống tiền đạo Rimario của HAGL được cho là đã để bóng chạm tay khi đột nhập vòng cấm đội Hà Nội.

Trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết tỏ ra rất quyết đoán khi ra các quyết định.

Ông Triết luôn cố gắng tiếp cận gần nhất các "điểm nóng" để có góc quan sát thuận lợi.

Từ đó có cơ sở đưa ra các quyết định chính xác nhất.

Hiệp 1 khép lại khá suôn sẻ. Trọng tài Hiền Triết tiến tới chạm tay trợ lý Trần Duy Khánh khi vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng tài Triết cẩn thận căn chỉnh đồng hồ trước khi thổi còi bắt đầu hiệp 2.

Giống như trận lượt đi, các tình huống quyết liệt và nhạy cảm đến nhiều hơn ở hiệp 2.

Trọng tài Hiền Triết chỉ tay vào điểm đá phạt sau một tình huống cắt còi.

Đằng sau những quyết định của trọng tài là hàng nghìn cặp mắt trên khán đài và hàng vạn người đang theo dõi qua truyền hình.

Cùng với đó, việc phải bao quát các diễn biến trên từng mét vuông trên sân khiến áp lực càng đè nặng lên trọng tài chính.

Trọng tài Hiền Triết trong tình huống cho chủ nhà Hà Nội hưởng đá phạt.

Sau thời điểm ghi bàn mở tỷ số (Văn Toàn phút 47), một số cầu thủ đội HAGL có dấu hiệu câu giờ. Trong ảnh là tình huống Văn Hạnh nằm sân. Ngay lập tức trọng tài Triết yêu cầu bộ phận y tế vào sân.

Khi thấy Văn Khánh và bác sỹ của HAGL cố tình câu giờ trong sân, vị trọng tài sinh 1983 cương quyết mời ra ngoài.

Và cầu thủ này chỉ được vào sân trở lại sau khi "bóng chết".

Các tình huống cố tình "ăn vạ" để câu giờ, trọng tài đều yêu cầu bộ phận khênh cáng mau chóng đưa cầu thủ rời sân để trận đấu sớm trở lại.

Cuối trận, trọng tài Hiền Triết đã gay gắt cảnh cáo và yêu cầu bác sỹ của HAGL mau chóng rời sân, sau khi ông này cố tình đưa các chai nước cho cầu thủ đội nhà uống ở khu vực giữa sân, làm trận đấu chậm được tiếp tục.

Sau Văn Khánh, Rimario đến lượt thủ môn Văn Tiến của HAGL cũng nằm sân để "câu giờ".

Tranh thủ thời gian bác sỹ chữa trị cho cầu thủ, trọng tài Hiền Triết uống khá nhiều nước.

Và tranh thủ lấy tay gạt mồ hôi trên mặt.

Sau tình huống bác sỹ chữa chấn thương cho Văn Tiến, trọng tài Triết mắc sai khi tung bóng để trận đấu trở lại, thay vì phải là một quả phát bóng lên.

Ngay lập tức, thông qua bộ đàm, trợ lý 1 Trần Duy Khánh (trái) đã nhắc nhở để trọng tài Triết kịp thời sửa sai, cho HAGL phát bóng lên.

Trận này, trợ lý Duy Khánh cũng vất vả không kém khi phải tập trung cao độ. Bởi chỉ một giây lơ là dẫn đến bỏ sót hoặc quyết định thiếu chính xác, có thể khiến trận đấu bị "vỡ" vì tranh cãi.

Giống như đồng nghiệp, trợ lý Duy Khánh cũng liên tục phải lau mồ hôi và tranh thủ uống nước ở thời điểm "bóng chết".

Trợ lý Duy Khánh trong một tình huống căng cờ báo cầu thủ chủ nhà Hà Nội phạm lỗi diễn ra ở cuối trận.

Đây có lẽ là thời điểm các trọng tài chờ đợi nhất: Thổi còi kết thúc trận đấu.

Tuy nhiên, trọng tài Hiền Triết không quên làm thủ tục bắt buộc là yêu cầu hai đội tập trung để chào khán giả.

Sau khi cùng hai đội hoàn thành thủ tục cuối trận...

...trọng tài chính Hiền Triết mới có thể nở nụ cười thoải mái rời sân cùng trợ lý.

Trọng tài Hiền Triết và trợ lý Duy Khánh cười tươi rói khi Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền tiến tới bắt tay sau trận.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Phó ban Dương Văn Hiền đánh giá: "Tổ trọng tài đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ". Bản thân ông Hiền cũng thở phào sau 90 phút dõi theo cấp dưới làm nhiệm vụ ở trận đấu căng thẳng này.