Ấn tượng đôi giày của lính cứu hỏa sau khi lao vào 'biển' lửa

ANTD.VN - Những người lính cứu hỏa với lòng quả cảm đã lao vào 'biển' lửa để cứu người, tài sản, chữa cháy. Sự khốc liệt của hỏa hoạn thật kinh hoàng, nhưng không thể làm nhụt chí những người lính, ngay cả khi đôi giày đã bị lửa thiêu hỏng, nhưng họ vẫn lao vào nơi hiểm nguy để làm nhiệm vụ.

Đám cháy tại khu vực xã Ninh Hiệp tối 30-12 đã làm thiệt hại nhiều tài sản. Sức nóng đã thiêu rụi gần 900 m2 nhà tạm, lều lán

Đôi giày chuyên dụng của người lính cứu hỏa sau trận chiến với "giặc" lửa đã không còn nguyên vẹn

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận từng ngõ ngách nơi xảy cháy, để dập tàn chống cháy trở lại

Nhiệt nóng làm tan chảy cấu kiện và nhựa làm hỏng đôi giày chuyên dụng của người lính cứu hỏa

Hiện trường đám cháy khi phát hiện, xảy ra khoảng 17h35 ngày 30-12, tại khu vực lều lán tạm thuộc xã Ninh Hiệp

Chiến sỹ cứu hỏa tiếp cận dập tàn lửa tại vụ cháy tối 30-12 ở xã Ninh Hiệp

Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 80 CBCS và 10 xe ô tô làm nhiệm vụ tại vụ cháy ở xã Ninh Hiệp

Do chất cháy chủ yếu là vụn vải, quần áo và các loại hàng tạp hóa, đã khiến cho đám cháy lan rất nhanh

Những chiến sỹ cứu hỏa đã trắng đêm làm nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo sự an toàn cho người dân

Lửa bao trùm trên diện rộng khiến những người lính cứu hỏa gặp nguy hiểm trong khi làm nhiệm vụ

Người lính cứu hỏa làm nhiệm vụ trong đêm tối khắc nghiệt, nhưng vẫn không quản nguy hiểm vì sự bình yên của nhân dân

Thống kê sơ bộ gồm 6 lán có diện tích từ 100m2, đến 200m2 với tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900m2.