Án mạng từ món nợ chơi bi-a

ANTĐ - Trốn học đi chơi bi-a ăn tiền với nhóm bạn cùng trường, Nguyễn Duy Phong (SN 1995, trú tại xóm 2, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) trở thành “con nợ”. Mỗi lần gặp “chủ nợ”, Phong bị ép phải trả tiền, trong lúc cùng quẫn đã xảy ra xô xát. Phong dùng dao tấn công trả lại khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó…

Cảnh sát dẫn giải Phong về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc


Nhát dao oan nghiệt

Ngày 30-3-2011, Phong cùng Phùng Xuân Tuyết, Phùng Văn Kiên (cùng SN 1995, đều trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì), Nguyễn Danh Tùng (SN 1995, trú tại thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì) là học sinh lớp 10, trường PTTH Quảng Oai - Ba Vì, trốn học đi chơi bi-a ăn tiền. Kết thúc cuộc chơi, Nguyễn Duy Phong thua và nợ Tuyết với số tiền 700 nghìn đồng.

Sau đó mỗi lần đến trường, nhóm của Tuyết đều tìm Phong đòi số tiền này nhưng Phong đều xin khất nợ. Ngày 2-4, trong khi Kiên, Tùng gặp Phong ở trường đòi tiền thì Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại thôn Chu Quyến, xã Chu Minh) đi đến. Tại đây, Tuấn Anh cùng tham gia đòi tiền và đánh cảnh cáo Phong. Thấy thế, một số bạn học cùng trường chạy đến can ngăn thì Tuấn Anh bỏ đi. Ngày 3-4, Phong đến nhà Nguyễn Chí Đạt (SN 1995, ở xã Minh Châu, huyện Ba Vì - là bạn học cùng khóa) chơi. Thấy Đạt có con dao nhọn, loại dao gọt hoa quả rất nhọn và sắc, Phong liền hỏi mượn với mục đích để phòng thân.

Hôm sau (4-4), trước khi đi học Phong không quên mang theo con dao. Chiều cùng ngày, trong giờ ra chơi, Phong gặp Tuyết, Kiên và Tùng đi tới. Cùng lúc này, Tuấn Anh cũng có mặt và đòi tiền, sau đó đánh Phong. Hai bên lao vào đánh nhau, Phong rút con dao giấu trong túi quần ra, đâm một nhát vào ngực Tuấn Anh, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Nguyễn Duy Phong đã bị Công an thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì bắt giữ. Hôm qua 23-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Phong, bị truy tố về tội giết người.

Cái giá phải trả

Trước vành móng ngựa Phong khai lại sự việc một cách khá thành khẩn và tỏ ra ân hận khi vô tình đâm chết bạn. Đến dự phiên tòa từ rất sớm, anh Nguyễn Duy Thắng vẫn không khỏi bàng hoàng khi tâm sự với phóng viên: Gia đình anh cũng như bao hộ dân sống ở xã Minh Châu chủ yếu dựa vào nghề nông nghiệp. Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nghèo vẫn hoàn nghèo, anh phải khăn gói đi làm phụ hồ thuê hết nơi này đến nơi khác. Mọi việc ở nhà anh đều phó mặc cho người vợ. Mải mê làm ăn, vợ chồng anh chẳng quan tâm đến được cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của con. Ngày nhận được tin con trai mình ở quê phạm tội giết người, anh Thắng bủn rủn chân tay, nước mắt giàn giụa vì thương xót đứa con dại mới 16 tuổi đã làm cái chuyện tày trời ấy.

Ngồi trên hàng ghế dành cho những người liên quan được triệu tập đến tòa, chị Nguyễn Thị Nhung (mẹ của bị cáo) tuy mới 38 tuổi nhưng trông khá tiều tụy và già hơn so với tuổi. Chị Nhung cho biết, anh chị sinh được hai con trai, Phong là con cả. Phong hiền lành và ngoan ngoãn, học hành sáng dạ, năm nào cũng được giấy khen của nhà trường. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình định cho cháu nghỉ học thì nó lại van nài, xin bố mẹ cho đi học tiếp. Ấy thế mà không biết từ khi nào, nó lại sa ngã vào những tệ nạn rồi giết cả bạn mình như thế. “Hôm trước tôi vào trại giam thăm cháu, nhìn thấy tôi, nó khóc như vừa bị ai đánh. Tôi cũng khóc vì thương con, cháu nó còn non nớt quá! Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cố vay mượn được 5 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại” - chị Nhung nói.

Tại phiên tòa sáng qua, phát biểu quan điểm của mình, đại diện phía bị hại đề nghị HĐXX đúng người đúng tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX cũng đã ra quyết định tuyên phạt Phong 7 năm tù. Đây là mức án phù hợp với đề nghị của đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa (từ 7-8 năm tù).