Ấm tình Thủ đô, nghĩa đồng bào vùng ngập lụt ở tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch xã rốn lũ ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn chẳng kịp chia sẻ gì nhiều và chỉ ra con suối đang chảy trước mặt nói: “Nhìn hiền hòa vậy thôi, chứ mưa lớn trên nguồn thì “trở mặt” ngay, nước lên nhanh lắm, xã lại thành “ốc đảo” luôn. Đêm nay khả năng lại mưa lớn, anh em phải chuẩn bị ngay bây giờ. Nhưng các đồng chí yên tâm, chúng tôi sẽ cùng bà con chạy lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân. Tình cảm quý báu hôm nay, chúng tôi xin khắc ghi…”.
Ấm tình Thủ đô, nghĩa đồng bào vùng ngập lụt ở tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

Ấm tình Thủ đô, nghĩa đồng bào vùng ngập lụt ở tỉnh Bắc Kạn

Ngày 1/10, Báo An ninh Thủ đô và Tập đoàn Bell Đức đã đến thăm hỏi, tặng bà con nhân dân vùng ngập lụt ở 3 xã vùng sâu ở tỉnh Bắc Kạn 1.000 xuất quà thiết thực để người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Những món quà đặc biệt

Con đường từ TP Bắc Kạn vào hướng hồ Ba Bể vẫn còn nhiều đoạn cảnh báo nguy hiểm. Nhiều đoạn cua vốn nhỏ hẹp chỉ còn lại 1 làn đường bởi cây đổ, đá rơi, bùn đất được dẹp tạm vào 1 làn đường. Một số ngôi nhà ven đồi tan hoang bởi bùn đất đổ xuống.

Những gì còn lại đó cũng đủ làm mọi người mường tượng ra những thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra cho các xã vùng sâu, xa của tỉnh Bắc Kạn.

Ông La Tiến Phóng, Chủ tịch xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) chỉ vào những cánh đồng lúa chết thối đang lên màu vàng đậm mà xót xa: “Ảnh hưởng của bão số 3 khiến địa bàn tỉnh mưa lớn, do đặc thù địa hình nên nước lên nhanh. Nhiều nhà dân bị sạt lở.

Chúng tôi đã di dời 248 nhà, trong đó 235 nhà/956 nhân khẩu bị ngập trên địa bàn 7 thôn Phiêng Cà, Bản Chảy, Cọn Poỏng, Cốc Lùng, Bản Mới, Nà Mèo và Nà Liền. Hiện nước đã rút, không có hộ nào còn bị ngập. Chúng tôi đang căng mình cùng bà con khắc phục hậu quả sau lũ. Những món quà hôm nay hết sức thiết thực giúp bà con đảm bảo vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống”.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bell Đức và Báo An ninh Thủ đô tặng quà, hỏi thăm các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Nam Cường huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bell Đức và Báo An ninh Thủ đô tặng quà, hỏi thăm các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Nam Cường huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Bà Nông Thị Phường (dân tộc Tày, 35 tuổi ở thôn Bản Chảy) chia sẻ: “Nhà tôi nước ngập ngang nhà trong hơn 10 ngày mới rút. Tôi và con nhỏ được chính quyền sơ tán đến nơi an toàn. Nhiều ngày lội nước, chân tay ngứa ngáy lắm. Những món quà hôm nay thật quý. Tôi cảm ơn các bác…”.

Mỗi món quà thiết thực trị giá 500.000 đồng được trao tận tay người dân bao gồm: dầu gội, sữa tắm, nước tẩy rửa, nước giặt, kem đánh răng, nước uống điện giải… mang thương hiệu Bell của Tập đoàn Bell Đức.

Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Bell Đức Trịnh Hữu Quảng cho biết, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Báo An ninh Thủ đô trong những hoạt động từ thiện, xã hội, phục vụ cộng đồng.

“Thăm hỏi bà con chúng tôi biết, sau mưa lũ, bà con rất cần nước tẩy rửa, bột giặt, sữa tắm…đó là những món quả không lớn nhưng thiết thực. Chúng tôi cũng tặng thêm nước uống điện giải để đảm bảo sức khỏe cho bà con. Tất cả sản phẩm đều được nhà máy mới sản xuất và đưa lên đây ngay.

Chúng tôi luôn tâm niệm ai cũng có quê, và bà con chính là người thân của chúng tôi lúc khó khăn như đúng lẽ sống “người trong một nước phải thương nhau cùng.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động tặng 10.000 suất quà như hôm nay tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, những hoàn cảnh khó khăn”, ông Quảng nói.

Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Bell Đức Trịnh Hữu Quảng tặng quà bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Bell Đức Trịnh Hữu Quảng tặng quà bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Niềm vui của bà con khi nhận món quà thiết thực của đoàn công tác

Niềm vui của bà con khi nhận món quà thiết thực của đoàn công tác

Chia sẻ thêm với bà con, Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nói: "An ninh Thủ đô là tờ báo của Công an Hà Nội, ngay từ những ngày đầu mưa bão, chúng tôi đã phát động chương trình ủng hộ và với tấm lòng của mỗi người làm báo của Công an Thủ đô, sự đồng hành của người dân, các văn nghệ sỹ, doanh nghiệp, An ninh Thủ đô đã tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới đồng bào khó khăn sau mưa lũ.

Hôm nay cũng vậy, cùng Tập đoàn Bell Đức, An ninh Thủ đô đến với sự sẻ chia và tình cảm chân thành nhất với bà con...".

Bà con xã Quảng Khê, huyện Ba Bể vui vì món quà thiết thực từ đoàn công tác

Bà con xã Quảng Khê, huyện Ba Bể vui vì món quà thiết thực từ đoàn công tác

Tình cảm khó quên...

Tiếp đó, 700 xuất quà đã được đoàn công tác vận chuyển đến 2 xã Nam Mẫu, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. 2 xã này nằm sát hồ Ba Bể. Người dân chỉ ra hồ, nơi những cây cao lâu năm vẫn ngập nửa thân và cho biết, sáng nay nước lũ lại về, nước dâng lên hơn 1m rồi…

Lãnh đạo UBND xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể) cho biết, vừa qua, xã có 134 nhà dân bị ngập, trong đó 123 hộ bị ngập sâu. Chính quyền đã “3 cùng”, đưa người dân đến nơi an toàn, chăm lo đời sống người dân. Hiện nay, cả xã đang hối hả chung tay khắc phục hậu quả sau lũ.

Chủ tịch xã Nam Mẫu Nguyễn Văn Đông cho biết, xã có hơn 50% là dân tộc Tày, hơn 40% là dân tộc Mông… mưa lũ khó khăn nhiều, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, và các đoàn thiện nguyện, người dân vẫn được đảm bảo cuộc sống.

“Đồ gì các nơi ủng hộ chúng tôi cũng quý. Nay những món quà rất hợp lý để bà con chăm lo những chuyện thường ngày. Bà con vui, chúng tôi vui hơn nhiều, cảm ơn các anh”, ông Đông vui vẻ nói.

Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô Vũ Mạnh Hùng trò chuyện cùng bà con xã xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn

Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô Vũ Mạnh Hùng trò chuyện cùng bà con xã xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn

Từ xã Nam Mẫu, đoàn công tác mất hơn 2 tiếng đồng hồ đề đến tận nơi và chia sẻ với bà con xã Quảng Khê (huyện Ba Bể). Đường đi chỉ hơn chục km mà rất khó đi bởi có những chỗ máy xúc vẫn đang phải chạy hết công suất để bốc đá, đẩy cây giải phóng mặt đường. Cả đoạn đường gập ghềnh, nước hồ chỉ cách mặt đường 5 đến 10cm, có đoạn nước vẫn tràn vào những thửa ruộng xanh mướt đang trổ dòng…

Cách trụ sở UBND xã khoảng 5km, đoàn công tác quyết định lội bùn qua đoạn đường đang bị một xe tải lún bánh từ đêm hôm trước do mưa ngập quá bình dầu…

Chỉ một lúc sau, đoàn công tác thật sự xúc động khi nhân dân nghe tin đã huy động phương tiện ra “tăng bo” đưa mọi người vào đến xã. Ông Lường Văn Thụy (52 tuổi, ở thôn Tổng Chảo) chia sẻ, ở đây, nơi trũng nhất của hồ Ba Bể thường phải đón những cơn lũ quét, mưa rừng bất chợt.

Ông Thụy phấn khởi nhận quà và quay chiếc xe máy cà tàng chờ sẵn: “Tình cảm của đoàn công tác – là bà con Hà Nội à. Đáng quý, đáng quý lắm. Trao quà xong tôi đưa anh em mình ra đoạn kia nhé. Đừng ngại”…

Nhân dân vùng mưa lũ phấn khởi với tình cảm của Tập đoàn Bell Đức và An ninh Thủ đô

Nhân dân vùng mưa lũ phấn khởi với tình cảm của Tập đoàn Bell Đức và An ninh Thủ đô

Trong lúc chiều vội, bà con và chính quyền xã còn bộn bề nhiều công việc bởi ngay sáng 2/10, nước vẫn ngập tới gần 1m ở con đường độc đạo vào xã mà chúng tôi vừa đi qua. Đoàn công tác cũng cẩn trọng trao quà từng tay người dân. Chỉ còn những lời cảm ơn thật lòng và những cái ôm thật chặt…

Chủ tịch xã Quảng Khê Đồng Mai Thân chẳng kịp chia sẻ gì nhiều, chỉ ra con suối đang chảy trước mặt nói: “Nhìn hiền hòa vậy thôi, bình thường xanh trong lắm nay toàn mầu đất. Hiền hòa thế thôi chứ mưa lớn trên nguồn thì “trở mặt” ngay, nước lên nhanh lắm, xã lại thành “ốc đảo” luôn.

Nhưng các đồng chí yên tâm, chúng tôi sẽ cùng bà con chạy lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân. Tình cảm quý báu hôm nay, chúng tôi xin nhận và khắc ghi…”.